Lại chuyện ý thức!

  • 08:15 | Chủ Nhật, 20/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe trên vỉa hè để vào trường đón con, chị H. bỗng nghe hai phụ huynh lớn tiếng qua lại:
 
- Đường thì chật, người lại đông, chị đỗ xe thì phải để ý chứ, sao lại đỗ ngay cổng trường như thế?! 
 
- Tôi vội quá, đỗ tạm đây một chút có gì mà chị khó chịu thế! 
 
- Ai cũng vội chứ có riêng gì chị đâu! Nhà trường đã để biển "Phụ huynh vui lòng để xe lên vỉa hè" rồi, chị không thấy à? Ai cũng như chị chẳng trách giờ tan học nào cũng trong tình trạng đông nghịt, không chen nỗi mà đi!
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Đứng bên cạnh chứng kiến cuộc cãi vả của hai người nọ, chị H. góp lời:
 
- Tôi thấy chị đây nói rất đúng. Chị đỗ xe như thế là sai rồi, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mỗi người nên có ý thức một chút để tránh tình trạng ách tắc giao trước cổng trường. Nhân đây, tôi nghĩ, phụ huynh cũng nên có ý kiến với nhà trường về việc kết hợp với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương triển khai thực hiện mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" thật hiệu quả. Tôi thấy nhiều nơi họ làm rất tốt nên chẳng mấy khi bị ùn tắc giao thông trước cổng trường cả. 
 
- Ừ, chị nói đúng, thôi để tôi đẩy xe lên vỉa hè. - nói rồi phụ huynh nọ dắt xe lên vỉa hè rồi cả ba người cùng vào trường đón con.
 
Tâm An