Nghỉ hè là sao vậy mẹ?

  • 09:36 | Chủ Nhật, 12/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Con được nghỉ hè mấy ngày, chị Hà liền lên lịch sẽ cho con học bơi, học toán. Chị dặn cu P:
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Con được nghỉ ngơi vài ngày, sang tuần sau bắt đầu đi học các môn mẹ đăng ký nhé, không học không bằng bạn bằng bè được đâu con!
 
Cu P. nghe đến đi học buồn bã, phụng phịu:
 
- Thôi, con không đi học đâu, mẹ cho con ở nhà đi, cả năm học đã mệt, cô giáo ở trường bảo được nghỉ đến tháng 9 mới đi học lại mà!
 
Nghe cu P. chống đối, chị Hà nổi giận:
 
- Nếu con cũng được toàn diện như các bạn thì mẹ không bắt con học làm gì! Con xem năm học vừa qua, môn toán của con bị điểm thấp, con phải chịu khó mới khá lên được.

Cu P. vẫn lắc đầu, mếu máo:

 
- Vậy nghỉ hè là sao vậy mẹ? Đi học suốt có được nghỉ đâu mà bảo nghỉ hè?
 
Nãy giờ nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau, bố cu P. liền lên tiếng:
 
- Con nói đúng đó em, nghỉ hè thì hãy cho con được nghỉ đúng nghĩa! Con còn yếu môn nào thì sang năm học mới con sẽ cố gắng. Nếu vẫn như vậy là do khả năng con đến đó. Em cứ ép con học khi con không muốn thì làm sao có hiệu quả được.
 
Chị Hà nghe chồng nói hiểu ra, không bắt con đi học hè nữa.
 
M.T