Lại chuyện mua hàng qua mạng

  • 11:30 | Chủ Nhật, 19/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vừa tới cơ quan, chị A. thấy chị N. mặt tức tối, miệng lầm bầm... Tò mò, chị A. hỏi:
 
- Có chuyện gì mà chị có vẻ tức tối thế?
 
- Tôi đang điên lắm đây! Mấy hôm trước hí hửng đặt cái váy qua mạng, bên bán cam đoan hàng y hình, thế mà hôm qua, lúc nhận hàng, chỉ biết "cười ra nước mắt", không mặc được.- chị N. bực bội kể lại.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý

 - Trời ơi, tôi nói với chị nhiều lần rồi mà chị không nghe. Mua hàng qua mạng thì hên xui vậy đấy. Mà sao chị không xem hàng trước rồi hẵng trả tiền?

- Tôi cũng đề nghị họ nhận hàng cho xem trước rồi mới trả tiền, nhưng họ bảo không làm dịch vụ đó, với lại hàng chuẩn hình cứ yên tâm. Đúng là lừa đảo!
 
- Thôi chị hạ hỏa đi! Họ làm ăn kiểu đó thì cũng không được lâu dài đâu. Lần sau, chị đặt hàng ở chỗ nào uy tín, có cho kiểm tra hàng trước khi nhận ấy. 
 
Chị N. gật đầu tán thành ý kiến của bạn nhưng mặt vẫn không thôi nhăn nhó:
 
- Tôi biết rồi, nhưng mà nghĩ vẫn bực!
 
Tâm An