Bình tĩnh!

  • 09:55 | Chủ Nhật, 28/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Giờ trưa, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì chị T. nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp cu Bin. Nghe xong, mặt chị tái đi, hớt hải gọi chồng:
 
- Anh... anh ơi! Nhanh đến trường đón con về đi, cô giáo báo con mình bị bạn đánh vào miệng rồi.
 
Anh Q. nghe vợ nói vậy vừa lo lằng vừa bực tức:
 
- Khổ, quậy phá chi đến nỗi như vậy? Thật là... lũ hiếu động!
 
- Cô bảo, con mình ngồi im cho bạn đánh, bị đau nhưng không khóc. Cô đã phạt bạn đánh cu Bin và gọi nhân viên y tế lên sát khuẩn miệng cho con - chị T. kể.
 
- Trẻ con bây giờ hư thật, mới học lớp 1 đã đánh bạn ác vậy, không biết con cái nhà ai? Lên trường đón con, phải cho nó một trận! - anh Q. bực bội.

Nãy giờ nghe hai vợ chồng anh chị nói chuyện, bà V. cũng lo lắng nhưng bình tĩnh hơn khuyên hai con:

- Người ta nói, "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" mà, các con cứ bình tĩnh, có gì ở trường đã có cô giáo và nhà trường lo, cũng như giáo dục các cháu rồi. Chắc cu Bin nhà mình cũng có trêu bạn nên mới bị bạn đánh, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Các con cứ để cho con cái mình tự chịu trách nhiệm với việc mình làm cũng như biết cái gì là đúng, sai. Cu Bin không khóc nghĩa là không đến mức đau đớn lắm, chiều hãy đón con, để cho con ở lớp học bình thường đi!
 
Nghe mẹ nói vậy, 2 vợ chồng anh Q. lặng im nghe theo.
 
M.T