Sao chó không đeo rọ mõm?

  • 07:55 | Chủ Nhật, 24/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang dẫn cậu con trai đi dạo quanh công viên, chị N. bỗng giật mình vì tiếng cãi cọ ở gần đó. Lại gần, chị thấy hai người phụ nữ đang lời qua tiếng lại.
 
- Chị dẫn chó ra đường thì phải đeo rọ mõm cho nó chứ! Chị cứ để thế nhỡ nó cắn người thì phải làm sao? - một phụ nữ bế đứa con nhỏ trên tay bực bội nói.
 
- Có gì đâu mà chị làm om lên thế nhỉ! Chó của tôi hiền lắm, có cắn ai bao giờ đâu! - người phụ nữ dắt theo một con chó khá lớn chống chế.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Thế chị đợi đến khi nó cắn người mới thấy có sao à? Sao ý thức chị kém thế?! Công viên là nơi công cộng, bao nhiêu người qua lại mà phần đông là trẻ em. Chị dắt chó đi dạo mà không chịu đeo rọ mõm cho nó, nhỡ có đứa trẻ nào nghịch ngợm chọc nó rồi nó cắn thì phiền phức lắm.
 
- Tôi trông nó cẩn thận là được chứ gì! Chị nhiều chuyện quá đấy! 
 
Đứng chứng kiến hai người cãi nhau, bực mình trước thái độ của người phụ nữ dắt chó đi dạo, chị N. tiếp lời:
 
- Chị ấy nói đúng đấy! Nếu chị chưa sắm rọ mõm cho nó thì tôi nghĩ, tốt nhất, chị nên để nó ở nhà, đừng dắt ra đường tránh gây nguy hiểm cho người khác chỉ vì sự thiếu ý thức của mình!
 
Tâm An