Chuyện nhỏ, chuyện lớn!

  • 11:18 | Chủ Nhật, 26/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lên cơ quan với bộ mặt thất thần, chị N. tâm sự với hai đồng nghiệp:
- Tiền điện thoại tháng này của tôi lên đến mấy triệu hai bà ạ, trả tiền mà xót quá!
Nghe vậy, chị M. ngạc nhiên hỏi: 
- Làm gì mà nhiều tiền vậy?
Chị H. cũng hỏi dồn: 
- Có nhầm lẫn gì không?
- Không nhầm lẫn gì, chị N. nói.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Chuyện là, một tháng nay, thấy con nghỉ học tránh dịch kéo dài, ở nhà buồn chán và hay quậy phá không yên, chị đã đưa cho cu Bo điện thoại để chơi trò chơi điện tử. Trong lúc chơi, nhà cung cấp trò chơi thông báo phải đóng phí mới được chơi tiếp, vậy là cu cậu không biết cứ bấm "ok", rồi mất một khoản tiền lớn.
Nghe kể, chị M. bực tức nói:
- Đúng là lừa đảo! Hỏi mua quyền chơi nhưng sao không báo giá trước để người chơi còn biết mà dừng lại? 
Chị H. nghe vậy nói:
- Tôi nghĩ, chuyện mất tiền là chuyện nhỏ, chuyện lớn là con nghiện trò chơi điện tử sẽ rất nguy hiểm. Bao nhiêu bài học rút ra từ việc trẻ con nghiện điện thoại, nghiện trò chơi điện tử đấy à. Chị phải răn đe cu Bo nghiêm khắc và đừng giao điện thoại cho con như vậy nữa. Thương con lại thành ra hại con có ngày!
.
M.T