Nhầm...!

  • 12:19 | Chủ Nhật, 29/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đi làm về, vừa bước xuống xe, ông S. nhà bên vội chạy lại nói lớn với tôi:
 
- Cô T., lần sau cô đừng cho tụi nhỏ sang nhà bà N. xóm sau chơi nữa nghe!
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý

Ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì, tôi hỏi lại:

- Có chuyện gì hả bác?
 
Tôi vừa dứt lời, ông S. nói một tràng kèm theo giọng đầy bực bội:
 
- Nhà bà N. có con đi từ vùng dịch mới về mà giấu không khai báo với chính quyền địa phương, không đi cách ly, không khéo giờ cả xóm phía sau sắp bị cách ly hết kia kìa!
Nghe nói vậy, tôi vừa chột dạ vừa thắc mắc, vội bước vào nhà lấy máy điện thoại gọi H.-con gái bà N., cũng là bạn của tôi.
 
Đầu dây bên kia nghe máy, tôi hỏi sự tình thì nghe bạn kể giọng buồn bã:
 
- Cách đây mấy hôm, mình có đi làm tin bài ở khu cách ly, mẹ chồng mình có kể với cô hàng xóm. Họ nghe răng sau đó lại đồn lên mình đi từ vùng dịch về, sắp bị cách ly, ai cũng xì xầm, nhìn nhà mình ái ngại...!
 
Bạn tắt máy trong tiếng thở dài, tôi nghe cũng buồn theo bạn. Đúng là thông tin thiếu chính xác nguy hiểm lắm thay...!
 
M.T