Chuyện mùa dịch

  • 08:48 | Chủ Nhật, 15/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bà A. than thở:
 
- Dịch sốt xuất huyết năm nay sao mà dai dẳng thế nhỉ? Thấy người cứ “thi nhau” vào viện mãi không dứt.
 
Nhấp một ngụm trà, ông T. chép miệng:
 
- Do thời tiết thay đổi thất thường nên muỗi mang mầm bệnh cứ sinh sôi, nảy nở thì dịch kéo dài, phức tạp đó thôi.
 
Bà H. bĩu môi, dài giọng:
 
- Ông cứ đổ tội thời tiết, khí hậu này nọ. Tôi thấy, cũng tại ý thức con người cả thôi. Nhớ ngày xưa, mỗi lần có dịch như này, thôn xóm, làng xã mở loa kêu gọi cả làng ra tổng vệ sinh, dọn dẹp. Giờ cứ việc ai lo nấy thôi.
Bà A. cũng góp chuyện:
 
- Ừ nhỉ! Em còn nhớ, hồi đó, tổ chức phun thuốc xịt muỗi đồng loạt cả làng, cả xã chứ đâu như chỗ em bây giờ. Thấy hôm nay phun ở thôn A, chục ngày sau có người thôn B bị bệnh lại qua đó phun... Cứ như chạy theo muỗi vằn ấy.
 
Bà H:
 
- Chỗ tôi, họ còn chỉ cho xe chạy qua loa ngoài đường thôi, không vào tận nhà, tận ngõ đâu. Phun thế giống đuổi muỗi vào nhà.
 
Ông T. lại nhấp ngụm trà, chép miệng:
 
- Vâng! Hai bà nói chí phải. Tôi còn nghe bảo, có nơi, người dân không chịu cho ngành Y tế phun thuốc xịt muỗi vì sợ độc nữa cơ. Do nhiều nguyên nhân, bởi vậy, muốn phòng chống dịch, cứ phải tổng lực thôi. Phải không hai bà?
 
Út Nghệ