"Mạt cưa, mướp đắng"

  • 08:18 | Chủ Nhật, 13/10/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thấy vợ sửa soạn ra khỏi nhà, anh A. hỏi:
 
- Em đi đâu vậy?
 
- Em đi thăm bác D. hàng xóm vừa nhập viện tối hôm trước - chị C. đáp
 
- Khổ thân bác D! Thế bác ấy bị làm sao mà phải nhập viện vậy em?  - anh A. ngạc nhiên hỏi lại vợ.
- Chuyện bi hài lắm anh à! Lỗi cũng một phần do bác D. Nghe đâu, chiều hôm trước, bác ấy làm vườn, tiện tay vứt cỏ và rác ra đường, trúng nhầm hai thanh niên vừa đi qua. Tức tối lại sẵn hơi men trong người, hai thanh niên liền nhảy xổ vào đánh bác D., báo hại, tối hôm đó, bác ấy phải nhập viện vì gãy xương sườn. Bi hài còn ở chỗ, hai thanh niên ấy lại là bạn của cậu H., con bác D.
 
- Trời đất, đúng là "mạt cưa" mà gặp "mướp đắng"! - anh A. tặc lưỡi.  
 
Tâm An