Khen không đúng lúc!

  • 08:39 | Chủ Nhật, 27/10/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cu Tý đi học về mếu máo từ ngoài ngõ bảo mẹ: “Hôm nay, mấy bạn trong lớp trêu con rằng, lêu… lêu… lêu, có giấy khen mà ở lại lớp. Xấu hổ, xấu hổ!”. Chị Hoa ôm con vào lòng, chẳng biết nói thế nào cho cu Tý hiểu.
 
Cu Tý đúng năm học này mới hơn ba tuổi, tính năm lại đủ đầu bốn. Năm học trước, nhà neo người, chị Hoa phải gửi cháu vào trường mầm non. Khổ nỗi, trường không có nhóm trẻ, Tý được các cô xếp học cùng các bạn lớp nhỏ. Tý ngoan, học chăm nên giống như các bạn trong lớp, cuối năm cũng được cô hiệu trưởng ký tặng giấy khen khi “ra trường”.
Năm học mới, xét tuổi, cu Tý bị “đúp” học lại lớp mẫu giáo nhỏ, trong khi các bạn cùng lớp năm trước lên lớp mẫu giáo nhỡ. Vậy là ngày nào Tý đến lớp cũng bị bạn trêu đùa, bắt đầu từ tấm giấy khen “dở khóc dở cười” kia. Cu Tý đành chọn giải pháp an toàn là chui vào một góc lớp trốn chịu trận, tan học về nhà xả ấm ức với mẹ.
 
Chị Hoa thương con chẳng biết làm sao, chỉ biết chép miệng: “Thật khen không đúng lúc, đúng người bằng mười hại nhau!”
 
Hồ An