Không hiểu nổi!

  • 09:34 | Chủ Nhật, 29/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bữa ấy, ở xóm anh T. có một đám tang đang di chuyển và rất nhiều người tiễn đưa người quá cố về nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Nhiều người đi đường, thấy đám tang thì tự động nhường lối. 
 
Một bác lớn tuổi đi xe đạp ngược chiều, đến gần đám tang, liền xuống xe kính cẩn nghiêng mình rồi mới dắt xe qua. Thế nhưng, có một số thanh niên rất thiếu ý thức, ngang đám tang, họ cứ thế phóng xe máy chạy ào ào, tung cả bụi mù.
Thấy vậy, anh T. lắc đầu ngán ngẫm bảo với bác hàng xóm:
 
- Thật không thể hiểu nổi, thanh niên bữa nay sao lại thiếu ý thức thế?! Chuyện buồn nhà người ta thì mình nên đồng cảm với họ chứ, đằng này lại phóng xe ào ào như thế. Làm vậy không chỉ bất lịch sự với mọi người mà còn bất kính với người đã khuất! Đúng là bó tay!
 
                                                                                                 Hiệp vân