Ý thức hay hình thức?

  • 14:02 | Chủ Nhật, 18/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - A kể: Hôm nay, đến trạm y tế xã ngày tiêm chủng mở rộng, thấy nhân viên y tế luôn đeo găng tay chuyên dụng khi thực hiện các phần việc, tôi cũng thấy yên tâm cho các cháu nhỏ đến tiêm chủng ở đây. Chỉ đến khi...
 
B: Đến khi làm sao?
 
A: Đến khi sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Thùng rác bị đổ, nhân viên y tế cúi xuống dựng thùng rác lên và lượm lặt, dọn dẹp rác bỏ lại vào thùng.
B: Thì đã sao?
 
A: Ừ. Chẳng sao nếu như nhân viên y tế thay đôi găng tay khác. Đằng này, vẫn đeo đôi găng tay ấy, nhân viên y tế lại tiếp tục công việc lấy thuốc, tìm ven, tiêm cho trẻ. Chỉ đến khi tôi nhắc thì chị ta mới ngượng ngùng tháo đôi găng tay ra.
 
C: Thì cũng giống chuyện tôi chứng kiến ở quán ăn tối hôm trước. Chị chủ quán đeo găng tay có vẻ rất hợp vệ sinh nhưng một đôi ấy đeo cả khi chế biến đồ chín lẫn đồ sống.
 
B: Buồn nhỉ! Vẫn là căn bệnh hình thức mà thôi. Chị chủ quán ăn hay nhân viên y tế đều chỉ làm cái việc đối phó với người ngoài chứ đâu phải có ý thức thực sự về bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc. Mà bệnh này còn nhiều nơi lắm.
 
Út Nghệ