.

Mình thích thì mình hát thôi!

.
23:06, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thấy Thủy đến cơ quan với vẻ mặt mệt mỏi, chị Lan hỏi:
 
- Sao sáng trông còn vui vẻ, tươi tỉnh mà giờ đã bơ phờ thế kia?
 
Thủy than phiền với đồng nghiệp:
 
- Cả trưa em có ngủ nghỉ được tí nào đâu. Trời nắng nóng vậy mà đúng 12 giờ trưa, hàng xóm mở loa ra hát ầm ĩ.
 
- Sao thiếu ý thức vậy nhỉ? Không có ai nhắc nhở gì cả à? - chị Lan thắc mắc.
Thủy đáp:
 
- Em mới về ở đây nên chẳng rõ, cũng có mấy lần đám cưới, họ hát từ trưa đến khuya luôn đó!
Nghe chuyện, anh Thắng cười:
 
- Mình thích thì mình hát thôi. Chuyện thường ngày của người dân ở đó mà! Bất kể sáng, trưa, chiều, tối, cứ hứng lúc nào, họ tổ chức mở loa hát hò lúc ấy.
 
Chị Lan tiếp lời:
 
- Vui vẻ hát hò phải có giờ giấc chứ ai lại làm ảnh hưởng đến cộng đồng thế? Điều này lẽ ra chính quyền ở đó phải làm nghiêm mới được. 
 
- Ai chẳng biết thế nhưng họ không thích làm nghiêm thì làm được gì nhau? Hàng xóm qua nói khéo vài câu cũng khó. Mà xã này đang xây dựng điển hình nông thôn mới đấy chứ không phải dạng vừa đâu!... 
 
Anh Thắng bỏ lửng câu chuyện còn chị Thủy chép miệng:
 
- Cứ thế này thì bọn em phải chịu trận mãi à?!
 
Út Nghệ
,