.

Một hoàn cảnh thương tâm cần được giúp đỡ

.
09:04, Thứ Bảy, 18/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chúng tôi tìm về thôn 3, xã Thanh Thạch (Tuyên Hóa), hỏi nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Phượng. Nhiều người dân trong thôn thương cảm: “Hắn bị tai nạn lao động nằm trong Bệnh viện Trung ương Huế hơn tháng trời nay rồi, không biết chết sống ra răng. Tội lắm!”.
 
Ngôi nhà nhỏ của Nguyễn Văn Phượng hơn một tháng nay vắng bóng người lớn. Trời trưa nắng gắt, sau khi lên tiếng gọi thì thấy hai chị em, một gái, một trai dắt nhau ra chào khách. Chúng tôi hỏi thăm đến tình hình của bố Phượng, cô bé chị bật khóc tức tưởi. “Bố cháu đang nằm viện! Mẹ cháu vào chăm...”
 
Anh Nguyễn Văn Phượng (SN1983) kết hôn với chị Trịnh Thị Thành (SN 1984). Hai vợ chồng có hai con nhỏ, bé gái tên Nguyễn Ly A (SN 2007), học lớp 6, Trường THCS Thanh Thạch và bé trai tên Nguyễn Khắc Phi (SN 2009), học lớp 4, Trường tiểu học Thanh Thạch. Gia đình anh Phượng thuộc hộ nghèo của xã.
 
Trước đây vợ chồng cùng đi khai thác keo tràm thuê kiếm tiền nuôi con ăn học và mưu sinh qua ngày. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị Thành bàn với chồng để mình vào miền Nam làm công nhân giày da với mong muốn cải thiện điều kiện kinh tế gia đình. Chị Thành vào Nam làm công nhân tập sự cho một công ty giày da mới hơn được một tháng, chưa kịp nhận lương thì nhận hung tin chồng bị tai nạn lao động “thập tử nhất sinh” phải quay về để chăm sóc chồng tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Anh Nguyễn Văn Phượng đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế.
Anh Nguyễn Văn Phượng đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế.
Tháng 4-2019, trong lúc chặt keo tràm thuê, anh Nguyễn Văn Phượng không may bị cây đổ đè vào người làm vỡ hai đốt sống cổ, hai đốt sống lưng bị trật. Anh được người thân đưa đi cấp cứu, phẫu thuật đốt sống cổ tại Bệnh viện Trung ương Huế. Gia đình dù cố gắng vay mượn tiền chạy chữa cho anh nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, thời gian nằm viện dài nên kinh phí hiện tại đang cạn dần.
 
Vì bị vỡ đốt sống cổ, trật hai đốt sống lưng, bệnh tình anh Nguyễn Văn Phượng tiến triển chậm, từ ngày nhập viện đến nay anh vẫn nằm điều trị đặc biệt tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Qua hơn một tháng nằm viện, tay chân anh bị liệt hoàn toàn, không còn khả năng đi lại. “Chi phí thuốc men mỗi ngày cho chồng khoảng chừng 1 - 1,5 triệu đồng”-chị Thành cho biết.
 
Chị theo vào bệnh viện chăm sóc chồng, hai con phải để lại ở nhà nhờ ông bà nội, các cô, các chú, các bác chăm sóc giùm. Hai chị em Nguyễn Ly A, Nguyễn Khắc Phi tự đùm bọc, bảo ban nhau. “Đến bữa ăn, chúng cháu đến nhà bà con, lúc thì nhà ông bà nội, lúc thì nhà bác, rồi nhà cô chú. Ăn xong, buổi tối về lại nhà mình ngủ”-cháu Nguyễn Ly A cho biết. “Mong cho bố cháu sớm tai qua nạn khỏi, để sớm về với hai chị em cháu”- cô bé chia sẻ trong nước mắt.
 
Trong khoảng hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, hiện tại số tiền gia đình, người thân anh Phượng vay mượn lên đến 125 triệu đồng và chắc chắn sẽ tiếp tục nhiều hơn thế nữa.
 
Chị Nguyễn Thị Thành khẩn thiết: “Kinh phí điều trị cho chồng vượt quá sức tưởng tượng của gia đình em rồi. Giờ chỉ mong một phép lạ nào đó cho anh tỉnh lại, sớm khỏe mạnh. Trong tình cảnh này, em chỉ biết cầu sự giúp đỡ của cộng đồng, của toàn xã hội thôi. Hãy dang rộng vòng tay nhân ái cứu sống anh Phượng, cưu mang lấy hai con còn nhỏ dại của em ở quê nhà”.
Mọi sự giúp đỡ cho anh Nguyễn Văn Phượng xin liên hệ theo địa chỉ: Trịnh Thị Thành, thôn 3, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại 0945116387.

Hồ An

,