.

Xin đừng "quay lưng"!

.
17:23, Chủ Nhật, 07/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sau khi rộ lên thông tin về dịch tả lợn châu Phi, cả làng ông T. hầu như chẳng ai dám động đến thịt lợn. Tình trạng này khiến người chăn nuôi lẫn người buôn bán thịt lợn đều khóc ròng. 

Một hôm, ông T. đến nhà anh H. chơi. Đến bữa ăn, vợ chồng anh H. mời nhiệt tình nên ông T. ở lại dùng bữa cùng. Thấy mâm cơm có nhiều món làm từ thịt lợn, ông T. ngạc nhiên:

- Nhà anh liều thế, đang có dịch mà vẫn ăn thịt lợn như thường vậy? Không sợ à?!
 
- Có gì mà sợ hả bác! Mình mua thịt lợn nguồn gốc rõ ràng, đã được cán bộ thú y kiểm định và đóng dấu đàng hoàng, có gì phải lo ạ. Với lại, theo cháu biết, dịch tả lợn châu Phi không lây sang người. Mình chế biến cẩn thận, nấu chín kỹ thì không phải lo đâu bác ạ. Ai cũng "tẩy chay" thịt lợn thì người chăn nuôi biết phải làm sao? Tội lắm bác ạ!
 
- Anh nói cũng có lý. Có khi tôi phải về nói với bà nhà tôi và mấy đứa con từ giờ, đừng "quay lưng" với thịt lợn nữa! - ông T. gật gù. 
 
Tâm An
,