.

Bức xúc lắm!

.
14:40, Chủ Nhật, 24/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Buổi chiều, đi ngang qua nhà anh P. thấy anh mặt đăm chiêu, tôi liền hỏi thì được anh trả lời với vẻ mặt cau có:
 
- Tại sao hiện nay, cứ xích mích với nhau một chút là lại có án mạng thế nhỉ?
 
Tôi ngạc nhiên hỏi:
 
- Án mạng ở đâu? Khi nào? 
Anh P. lấy điện thoại ra và dí vào mặt tôi:
 
- Trên mạng xã hội, báo viết đầy rẫy ra đây này, xem đi!
Thì ra, anh đọc báo trên điện thoại di động. Dạo này, trên mạng internet đăng nhiều bài báo viết về các sự vụ này lắm, nào là chồng đâm vợ, con đâm cha mẹ, bạn nhậu chém nhau. Ôi chao! Đọc mà phát khiếp.
 
Anh P. lại nói:
 
- Mà tại sao thế nhỉ? Kiểu này thì nguy quá!
 
Tôi chẳng biết trả lời với anh như thế nào, đành nói liều:
 
- Việc thiên hạ ở đâu thì kệ người ta, chứ ở làng mình từ trước tới nay, vẫn bình yên đấy chứ, có sao đâu.
 
Anh P. cất điện thoại vào túi quần, chậm rãi:
 
- Biết thế, nhưng hễ cầm điện thoại mở báo ra đọc thì lại thấy bức xúc lắm...
 
Hiệp Vân
,