.

Những người giữ rừng xuyên Tết…

.
19:52, Thứ Bảy, 16/02/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có mật độ che phủ rừng lớn nhất cả nước. Để có được thành quả đó là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Những ngày đầu xuân, chúng tôi đã có mặt tại một số đơn vị đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh để ghi nhận công việc của những người giữ rừng xuyên Tết…

Ông Trương Minh Quảng, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu (BQLRPH) cho biết, đến hẹn lại lên và năm nào cũng vậy, dịp Tết, BQLRPH Động Châu lại lên lịch trực và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần, tra bảo vệ rừng.
Các lực lượng chức năng phối hợp tuần, tra bảo vệ rừng.

Trước Tết, đơn vị đã tiến hành chi trả lương, thưởng cho cán bộ đón Tết, không còn tình trạng nợ lương hàng tháng trời như những năm trước. Hơn nữa, năm nay, đơn vị đã tiết kiệm chi tiêu hàng tháng, nên cuối năm mỗi cán bộ cũng có thêm 1-2 triệu đồng…

Cũng theo ông Quảng, so với những địa phương khác trong tỉnh, hoạt động của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng tại đơn vị có những đặc thù và khó khăn riêng, bởi đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý hơn 22.000ha rừng tự nhiên trong khi quân số chỉ có hơn 40 cán bộ, nhân viên.

Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ, ngay sát Tết, đơn vị đã thành lập các tổ tuần tra tại các vùng trọng điểm. Nhờ vậy, trong dịp Tết vừa qua, trong phạm vi rừng do đơn vị quản lý không có những biến động về công tác bảo vệ rừng…

Tại Trạm kiểm lâm đường 10 (Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy) đóng tại đường 10 thuộc xã Ngân Thủy (Lệ Thủy), khi chúng tôi lên “xông đất” những ngày đầu năm, Trạm trưởng Nguyễn Thanh Hải cho biết, lực lượng giữ rừng của Trạm rất thiếu. Trạm có 8 người thì 3 người được tăng cường cho các chốt ở cơ sở, trong khi đó, Trạm phải quản lý hơn 44.738ha rừng với hơn 36.692ha rừng tự nhiên và hơn 8.389ha rừng phòng hộ… Địa phận Trạm quản lý có 5 chủ rừng, liên quan đến chính quyền địa phương 4 xã, 1 thị trấn và 3 bản biên giới…

Mặc dù khối lượng công việc được giao lớn như vậy, nhưng với phương châm “ai cũng có Tết với gia đình”, anh em Kiểm lâm trong Trạm phải thường xuyên thay phiên nhau trực để bảo đảm quân số theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tết năm nay, anh em rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, động viên, dặn dò của lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, nhân viên Trạm kiểm lâm đường 10 nhiều năm qua đón Tết xa nhà, xa người thân.
Cán bộ, nhân viên Trạm kiểm lâm đường 10 nhiều năm qua đón Tết xa nhà, xa người thân.

Đã hẹn trước với anh em kiểm lâm Trạm kiểm lâm Trường Xuân (huyện Quảng Ninh), nên khi vừa đến, chúng tôi đã được Trạm phó Lê Anh Tuấn đón tiếp nồng hậu. Vừa đi, anh Tuấn vừa chỉ tay về phía cây quất và 2 chậu hoa cúc được đặt ngay ngắn giữa trạm rồi bảo: "Cho có không khí Tết các anh à! Ở đây, anh em ai cũng xa nhà cả…" Trạm được giao nhiệm vụ quản lý hơn 15.000ha rừng, trong đó có hơn 11.000ha rừng tự nhiên. Dịp Tết, cũng là thời điểm “lâm tặc” thường khai thác, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép.

Do vậy, Trạm đã thực hiện phương án truy quét “lâm tặc” tại các địa bàn trọng điểm, như: khu vực Nà Lâm, khu vực rừng giáp ranh với huyện Lệ Thủy để tránh trường hợp phá rừng và lấn chiếm đất rừng…

“Trong những ngày Tết này, anh em trong Trạm phải trực hơn 60% quân số. Do Trạm chỉ có 4 người nên chúng tôi phải căng sức làm việc cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng thì không chỉ có lực lượng kiểm lâm mà cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân...", Trạm phó Lê Anh Tuấn chia sẻ với chúng tôi.

Nhiều năm qua, việc đón Tết xa nhà, xa người thân không còn xa lạ với những người giữ rừng trên địa bàn tỉnh. Với họ, để bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng, bước chân, hành động dường như gấp gáp hơn, quyết liệt hơn khi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ngọc Hải
 

,