.

Quyết bỏ thuốc lá…

.
06:47, Chủ Nhật, 14/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ở xóm tôi có ông P. là người nghiện hút thuốc lá, phải nói ông rất khỏe, mỗi ngày hết hơn 2 gói thuốc. Mọi người khuyên ông nên bỏ thuốc lá để bảo đảm sức khỏe thì ông xua tay:
 
- Tôi bỏ vợ thì được chứ bỏ thuốc chắc là không đâu - và ông chống chế- Hút thuốc lá vào làm đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, sảng khoái, làm việc có hiệu quả hơn.
 
Mấy ngày nay, ông P. nổi cơn ho sặc sụa, ấy thế mà ông vẫn cứ hút thuốc. Bà H. vợ ông nổi cáu:
 
- Hút cho lắm vào, chết lúc nào không biết đấy.
 
Ông P. trợn mắt:
 
- Bà cầu mong tôi chết đấy hả, tôi chết để bà…
Bà H. biết nói hơi quá lời nên nhỏ nhẹ:
 
- Ấy là tôi khuyên ông nên bỏ thuốc lá đi để bảo vệ sức khỏe cho ông và cả gia đình này nữa.
 
Dạo này trên các phương tiện thông tin đại chúng kể cả ở gói thuốc trên tay ông đang cầm còn tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đó sao…
 
Nhìn lại bao thuốc lá có in hình người đàn ông gầy gò với lá phổi hỏng nặng, ông P. phát hoảng. Thế rồi ông nói với vợ:
 
- Lúc trẻ hút thuốc không sao, bây giờ già rồi, sức khỏe yếu, hút thuốc nhiều chắc mang bệnh mà chết cũng nên. Thôi chiều nay tôi đi bệnh viện khám và sẽ cố gắng bỏ thuốc lá thôi.
 
Nghe chồng nói vậy, bà H. thở phào nhẹ nhỏm: Thế là ông ấy cũng biết lo cho sức khỏe của mình.
 
Hiệp Vân
 
,