.

Phải khám...

.
15:27, Chủ Nhật, 20/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Mấy hôm nay, anh Ph. bỗng nhiên cảm thấy đau nhức ở phần ngực, thỉnh thoảng lại lên cơn ho.
 
Lần này, chị H., vợ anh khuyên anh nên đến bác sỹ xem sao. Thế rồi, anh chị lấy xe máy đèo nhau đến một phòng khám có uy tín ở thành phố để khám bệnh. Sau khi làm các thủ tục, nhân viên ở đây yêu cầu nộp một số tiền trước khi khám, cầm tờ hóa đơn, anh Ph. vùng vằng nói: "Nhiều tiền quá, không khám nữa, về thôi…"
 
Vừa ngạc nhiên, vừa không bằng lòng với thái độ của chồng, chị H. giận dỗi nói:
 
- Anh này lạ hè, thỉnh thoảng đi ăn nhậu với bạn bè, đối tác hết cả triệu bạc, không tiếc, bây giờ, đi khám bệnh hết mấy trăm ngàn đồng thì lại… Anh coi sức khỏe của mình với những cuộc ăn nhậu vô bổ thì cái nào quan trọng hơn?
 
Nghe chị H. nói thế, anh Ph. như sực tỉnh: "Ừ nhỉ, sức khỏe của mình thì phải quan trọng hơn chứ! Thôi bao nhiêu tiền cùng phải khám, nếu không thì "đi" lúc nào chả biết chứ chẳng chơi!!!"
 
Hiệp Vân
,