.

Mẹo vặt... bắt trộm

.
12:11, Chủ Nhật, 22/04/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Độ một tháng trở lại đây, nhà anh chuyên bị mất trộm. Hai vợ chồng ngày đi làm, con cái đến trường, tối về thấy vắng chút tài sản, khi thì con gà, rổ trứng, lúc thì cái đồng hồ treo tường, điện thoại… Số tiền gần ba triệu đồng các con anh nuôi heo đất, trộm vào nhà, đập vỡ heo đất, lấy sạch tiền.
Vợ chồng anh bụng nghi nghi thủ phạm là cậu thanh niên lêu lổng sống sát nhà nhưng không “bắt được tay”, thiếu bằng chứng nên đành chịu. Sáng nay, trước lúc đi làm, anh nhìn lên trần nhà, thấy cái loa vi tính cũ nằm trở mặt xuống nửa kín, nửa hở như chiếc camera nhỏ. Anh chợt nảy ra mẹo nhỏ, đứng sát hàng rào nhà hàng xóm nói thật lớn với vợ cố ý cho cậu thanh niên kia nghe: “Ngày qua nhà bị trộm đập vỡ heo đất, tiền bọn trẻ nuôi heo mất sạch. Mà thằng trộm nào đó ngu quá, không thấy camera theo dõi trên trần nhà. Bằng chứng được lưu lại đó, mẹ bọn trẻ chút nữa đem lên báo công an nhé!”.
 
Chiều tối trở về nhà, thấy mẹ con cậu trai hàng xóm lập lò nơi sân. Thấy anh, người mẹ hớt hải: “Con dại cái mang. Cháu nó kể chuyện sang nhà chú trộm cắp vặt, bữa trước lấy ba triệu cháu tiêu hết một triệu, giờ còn hai triệu đây, tui đem qua trả lại cho chú, trăm ngàn lạy chú đừng báo công an, con trai tui tù tội mà tội nghiệp”.
 
Anh nhận số tiền còn thiếu, lòng thấy vui vui, chỉ một mẹo vặt nho nhỏ mà bắt được trộm, ngăn ngừa cậu con trai hàng xóm trượt dài trên con đường hư hỏng. Nghĩ thế, anh bảo vợ gật đầu cho qua.
 
Hồ An
 
,