.

Muôn kiểu xin tiền

.
09:35, Chủ Nhật, 04/03/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Đang trên đường từ công sở về nhà sau giờ làm việc, anh thấy một thanh niên trẻ dắt chiếc xe máy đi bên đường.
 
Thấy anh, cậu nhanh miệng: “Dạ, cháu đi từ Ba Đồn về Lệ Thủy, xe hết xăng, trong người không còn tiền, chú thương cho cháu xin chút ít đổ xăng để về nhà”. Thấy cậu thanh niên tội nghiệp, anh cho cậu năm mươi nghìn.
Ngày hôm sau, ngay đoạn đường gần cây xăng trung tâm thành phố, anh lại bắt gặp cậu thanh niên kia, vẫn chiêu trò cũ dắt xe máy dọc đường chặn xe xin tiền, rất nhiều người thương tình cho cậu. Anh bám theo sau, nhẩm tính cậu chàng “thu nhập” cũng được vài trăm.
 
Đến cơ quan, anh đem câu chuyện kể với đồng nghiệp, họ cười xòa: “Bác đặt lòng thương không đúng chỗ rồi. Đó là một trong những kiểu “hành khất” của những kẻ siêng ăn, nhác làm”. 
 
Hồ An
 
,