.

Khổ vì cái thẻ bảo hiểm y tế

.
08:29, Chủ Nhật, 25/03/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Thằng cu Tý bốn tuổi, bị viêm ruột thừa cấp, chị Nga ôm con trong đêm về bệnh viện tỉnh cắt ruột thừa cho nó.
 
Ngày con ra viện, chị Nga đi làm thủ tục thanh toán thì cô y tá trực bảo: “Thẻ bảo hiểm y tế của con trai chị cũ rồi, không còn giá trị sử dụng. Thẻ mới được cấp đổi từ ngày mồng 1-1-2018, sao chị không đổi cho cháu. Việc cấp đổi đơn giản lắm, chỉ cần cầm thẻ cũ ra UBND xã nơi chị sinh sống đổi lấy thẻ mới”.
Nghe lời cô y tá, chị Nga tá hỏa lên. Chị nhớ việc đổi thẻ BHYT cho trẻ dưới sáu tuổi có ai nói với chị đâu. Nếu được thông báo thì chị làm ngay chứ đâu phải để lúc con ốm đau mới tỏ ngọn ngành. Nhà cách xa thành phố đến hơn trăm cây số, gia đình một mẹ một con, thế là chị đành gửi con lại bệnh viện tất tả thuê taxi quay về đổi thẻ, hết tận năm trăm nghìn đồng.
 
Đưa cái thẻ BHYT mới cho cô y tá, thủ tục ra viện làm xong cũng là lúc trời sập tối. Chị Nga rơm rớm nước mắt: “Khổ vì cái thẻ bảo hiểm y tế. Nhưng thôi, con cái khỏi bệnh là mừng rồi. Giá như dưới thôn xóm, dưới xã mà nhanh mồm, nhanh miệng thông báo rộng rãi cho người dân biết thì nhà chị khỏi mất thêm tiền”.    
Hồ An
 
,