.

Mạng xã hội... ghê quá!!

Chủ Nhật, 16/07/2017, 09:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Anh B. đi làm về, vừa dắt xe vào sân thì nghe tiếng chị D. vợ anh vọng ra:

- Anh khoan dắt xe vào, để chút nữa chở con đi học luôn.

Bước vào nhà, anh B. nói:

- Mới hơn 5h chiều, con đạp xe đi học như mọi ngày, lớp 7, lớp 8 rồi, có gì mà phải chở!

- Dạo này nạn bắt cóc trẻ em xảy ra liên tục, để con đi một mình nguy hiểm lắm.

Anh B. nổi đóa:

- Bắt cóc với nhái cái chi, toàn thấy tin tào lao trên “phây” rồi hoảng loạn cả lên...

Thấy tôi đi vào, anh hạ giọng:

- Nói rứa thôi, chứ chị của chú nói vẫn có lý. Vừa rồi, 1 vụ xảy ra ở tỉnh ta còn sờ sờ ra đấy. Bây giờ vào facebook thì... ôi chao, xem mà phát khiếp.

Anh B. nói như thế cũng phải, mạng xã hội dạo này... ghê quá!  

Hiệp Vân