.

Nghị lực của cô gái khiếm thính

Chủ Nhật, 08/03/2015, 08:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, vùng đất bán sơn địa có đến 80% là nông dân. Người dân ở vùng quê nghèo này vốn quen với những công việc truyền thống và ít ai nghĩ rằng vùng đất thuần nông này có thể kiếm sống được bằng những công việc kinh doanh hay làm dịch vụ. Bị khiếm thính bẩm sinh, thế nhưng cô gái trẻ Phan Thị Thu Nga, đã không chỉ tạo ra thu nhập ổn định cho bản thân mà còn là địa chỉ đào tạo nghề cho những người đồng cảnh ngộ.

Phan Thị Thu Nga
Phan Thị Thu Nga

Chỉ cách đây ít năm, Nga còn là một cô gái khá rụt rè và e ngại khi tiếp xúc với người lạ. Mắc bệnh khiếm thính bẩm sinh, Phan Thị Thu Nga và anh trai đều bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố của mình là ông Phan Văn Tân, một cựu chiến binh trong thời kỳ chống Mỹ. Bố mất sớm, hai anh em Nga sống với mẹ. Bà Trương Thị Lương, mẹ của Nga cho biết, trước đây Nga sống khép kín vì mặc cảm với bạn bè cùng trang lứa. Hầu như ngày nào cô bé cũng quanh quẩn ở nhà, rất ít khi ra ngoài gặp gỡ mọi người.

Anh em Nga sẽ mãi là những thanh niên sống trong mặc cảm tự ti nếu như cách đây hơn 2 năm người đàn ông với đôi chân khập khểnh Nguyễn Đăng Học không tìm đến với gia đình Nga. Anh Học là một trong những cán bộ thực địa của Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình. Đồng cảnh ngộ và đầy cảm thông với những hoàn cảnh của người khuyết tật, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình đã triển khai các hoạt động trợ giúp người khuyết tật thông qua các cán bộ thực địa của mình.

Không chỉ mang ánh sáng niềm tin đến cho anh em Nga mà anh Học còn tạo ra cơ hội để em có công việc phù hợp với khả năng lao động và có cơ hội phát triển ở địa phương. Được sự tư vấn, hỗ trợ trực tiếp của anh Nguyễn Đăng Học, năm 2011, Nga vào Đồng Hới học nghề may. Với niềm đam mê và năng khiếu sẵn có, sau gần một năm học nghề, Nga nhanh chóng thành thạo với công việc mới. Năm 2012 được Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình hỗ trợ máy may, máy rua, Nga có cơ hội thực hiện ước mơ của mình, mở cửa hàng may quần áo tại nhà. May quần áo, trang phục cho mọi lứa tuổi và đặc biệt cô chủ đẹp người, đẹp nết Phan Thị Thu Nga luôn được tín nhiệm bởi vì các sản phẩm do cô tạo ra luôn hợp thị hiếu thời trang của khách hàng.

Anh Học đang tư vấn cho Nga và mẹ
Anh Học đang tư vấn cho Nga và mẹ

Cẩn thận, tỉ mỉ và cố gắng học hỏi, sáng tạo các kiểu dáng mới, khách hàng tìm đến Nga ngày càng đông. Không chỉ người dân ở xã Quảng Lưu mà còn các xã lân cận khác. Chị Nguyễn Thị Bình, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu là khách hàng thường xuyên của Nga cho biết, mặc dù cô chủ bị khiếm thính, mọi giao tiếp với khách hàng đều phải viết ra giấy hoặc thông qua mẹ của mình nhưng Nga rất khéo tay, các sản phẩm của em đều rất đẹp, hợp với vóc dáng của mình nên mỗi khi may quần áo chị đều tìm đến Nga.

Tạo ra thu nhập ổn định, vượt qua được những mặc cảm của bản thân, cô gái trẻ Phan Thị Thu Nga còn nhiệt tình giúp đỡ, đào tạo nghề cho những người đồng cảnh ngộ như mình. Em Trần Thị Mai ở xã Quảng Thanh, Trần Văn Đức ở xã Quảng Long bị khiếm thính bẩm sinh theo học đã gần 3 tháng nay. Được học nghề từ người đồng cảnh ngộ, Mai và Đức thấy dễ học và tự tin hơn. Đã có nhiều người khiếm thính bẩm sinh theo học được Nga hỗ trợ một phần tiền học phí và đào tạo thành nghề, mở được cửa hàng riêng như em Nguyễn Thị Huyền ở xã Quảng Thanh bị khiếm thính bẩm sinh, sau một thời gian theo học đã mở được cửa hàng may riêng trên quê hương của mình.

Dạy nghề cho em Trần Thị Mai
Dạy nghề cho em Trần Thị Mai

Hôm chúng tôi đến, em Nguyễn Văn Đức bị khiếm thính bẩm sinh, ở xã Quảng Thanh cũng được mẹ dắt đến xin Nga học nghề. Nga cho biết, hiện nay em vừa làm vừa tham gia vào Câu lạc bộ người khiếm thính Quảng Bình, mỗi tháng sinh hoạt một lần, điều đó giúp em gặp gỡ, giao lưu với những người cùng hoàn cảnh. Ước mơ của em là nâng cao tay nghề để phát triển cửa hàng và được giúp đỡ, dạy nghề cho những người đồng cảnh ngộ. Anh trai của Phan Thị Thu Nga là Phan Văn Tuấn cũng là một tình nguyện viên dạy ngôn ngữ tại cộng đồng cho người khiếm thính. Thỉnh thoảng những lúc rãnh rỗi, anh trai Nga lại tranh thủ học nghề từ em gái, phụ giúp em may cho kịp hàng của khách.

Để trở thành những con người hữu ích, không chỉ có sự nỗ lực, vượt qua mặc cảm của bản thân mà Phan Thị Thu Nga còn nhận được sự đồng hành từ Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình (AEPD), sự tiếp sức của chính quyền địa phương và đặc biệt là của chính người dân tại xã Quảng Lưu đã giúp em vượt lên số phận làm chủ cuộc sống và khẳng định vị thế của cá nhân mình với cộng đồng xã hội.

Diệu Hoài (Số 47, Trường Chinh, Bắc Lý, Đồng Hới)