Góc cười ngày Tết

  • 18:39 | Thứ Ba, 28/01/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Say thế nào được

Đêm giao thừa, anh chồng về muộn gọi cổng ầm ĩ, chị vợ vội ra mở cổng. Thấy anh chồng loay hoay mãi không vào được chị liền bảo:

- Chắc là anh say rồi phải không?

- Say thế nào được! Mẹ mày cứ nói vậy người ta cười cho…

- Sao anh không vào để em còn khoá cổng?

- Mẹ mày giữ cái cổng lại một tí… tôi thấy nó cứ đu đưa, sợ chết đi được!

- ???

 

Ai là trọng tài hả bố?

Trận bóng đá khai xuân giao lưu giữa thanh niên hai làng trong xã, ông bố cùng con nhỏ đi xem, cậu con trai hỏi:

- Bố ơi, trọng tài là ai hả bố?

- Ông nào trên sân chỉ chạy theo người ta, không biết đá mà cũng không biết bắt bóng thì đó là trọng tài!

- ???

 

Vào rồi

Đầu năm, một người đàn ông đến chúc Tết bạn ở một khu dân cư trũng, thường xuyên bị ngập:

- Vui chúc anh sang năm mới làm ăn phát tài, tiền vào như nước nhé!

Ông bạn buồn rầu:

- Vâng! Tiền thì chưa thấy, nhưng nước thì đã tràn vào đầy cả nhà rồi, tát muốn gãy cả tay luôn.

 

Thì ra vậy

Chiều 30 Tết, một góc phố rất đông người tụ tập, làm ách tắc giao thông. Một người chép miệng:

- Khổ chưa! Tết đến nơi, mà có người bị tai nạn giao thông!

Người khác phỏng đoán:

- Hay là lại có chuyện đánh nhau rồi? Tết đến nơi, mà lại không nhường nhau hay sao?

Có người biết chuyện bảo:

- Máy ATM hết tiền mà! 

                                              Trịnh Viết Hiệp

tin liên quan

Đồng Hới vào xuân

(QBĐT) - Thấy không em! Xuân đến sớm tự lúc nào
Mà Đồng Hới bừng lên như ngày hội

 

Ngọn lửa cuối năm

(QBĐT) - Ngọn lửa nghìn năm ấm áp
như hôm qua

 

Tình ca mùa xuân

(QBĐT) - Mùa xuân khởi nguồn của sự sống, là kết tinh của những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất được khai mở trong một năm mới; là khúc hoan ca của đất trời và lòng người, của tuổi trẻ, của đam mê và khát vọng. Và đó cũng là mạch nguồn khơi gợi bao cảm xúc sáng tạo của các nhạc sĩ. Có lẽ chưa ai ngồi đếm hết các ca khúc viết về mùa xuân. Ca khúc nào cũng hay, cũng rộn ràng khí thế và tràn đầy tình cảm yêu thương. Riêng tôi thì "Tình ca mùa xuân" của nhạc sĩ Trần Hoàn, phổ thơ Nguyễn Loan cứ luôn bên mình.