.

Messi "nhấn chìm" Bayern: Đứng dậy từ nơi vấp ngã

Thứ Năm, 07/05/2015, 14:28 [GMT+7]

Messi đã đứng dậy ở chính nơi mình vấp ngã khi tỏa sáng giúp Barca đánh bại Bayern với tỉ số 3-0 trong trận bán kết lượt đi diễn ra rạng sáng 7-5

Messi và ký ức buồn với người Đức

Messi đang là một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo người Argentina đã giành được nhiều vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ cũng như ở khía cạnh cá nhân.

Tuy nhiên, trên con đường chinh phục những vinh quang, không ít lần tiền đạo của Barca phải ôm hận. Tính đến thời điểm này, người Đức chính là nỗi kinh hoàng trong sự nghiệp lừng lẫy của chân sút người Argentina.

Messi (áo xanh) ôm hận rất nhiều lần trước người Đức (Ảnh: Getty Images)
Messi (áo xanh) ôm hận rất nhiều lần trước người Đức (Ảnh: Getty Images)

Ở màu áo đội tuyển quốc gia, Messi và các đồng đội đã có một kỳ World Cup 2014 thành công khi tiến vào tới trận chung kết. Nhưng, trước ngưỡng cửa thiên đường, Messi bị người Đức “cướp” mất chức vô địch, danh hiệu mà nếu M10 giành được, anh sẽ đứng vào hàng ngũ những “huyền thoại” của làng bóng đá thế giới mà không ai dám dị nghị.

Ở cấp câu lạc bộ, hai năm trước Messi và các đồng đội ở Barca có dịp đối mặt với Bayern (nòng cốt là ĐT Đức) ở vòng bán kết Champions League. Ở trận lượt đi trên sân Allianz Arena, Barca đại bại với tỉ số 0-4 trong trận cầu mà Messi bị hậu vệ Bayern vô hiệu hóa.

Thất bại 0-4 ở trận lượt đi cộng với việc điều kiện sức khỏe không tốt khiến Messi không thể ra sân trong trận lượt. Kết quả, Messi đứng nhìn đồng đội bị “Hùm xám” xứ Bavaria đè bẹp với tỉ số 3-0, dâng tấm vé vào chung kết cho đối thủ.

Đứng dậy từ nơi vấp ngã

Hai năm sau ngày Barca thua với tổng tỉ số 0-7 trước Bayern ở bán kết Champions League và gần 1 năm ngày mà Messi buồn rầu nhìn ĐT Đức nâng cao chức vô địch World Cup, M10 lại phải đối mặt với người Đức.

Lần này, tiền đạo người Argentina cùng với đồng đội ở Barca đối mặt với Bayern tại bán kết Champions League. Có lẽ, vì ôm hận quá nhiều trước người Đức nên Messi đã trút hết cơn giận dữ của mình trong trận bán kết lượt đi diễn ra rạng sáng nay (7/5).

Ở trận đấu này, Messi thi đấu vô cùng xuất sắc, từ M10 “vô hại” của hai năm trước, tiền đạo người Argentina đã khiến hàng thủ của Bayern điên đảo trước khi vỡ vụn với những pha đi bóng lắt léo, khó chịu của mình.

Messi đã thi đấu rất xuất sắc trong trận bán kết lượt đi (Ảnh: Reuters)
Messi đã thi đấu rất xuất sắc trong trận bán kết lượt đi (Ảnh: Reuters)

Trước trận bán kết lượt đi, HLV Pep Guardiola đã nói về Messi rằng: “Nếu Messi đạt phong độ cao, ngăn chặn cậu ấy là nhiệm vụ bất khả thi. Messi là một tài năng hiếm có và thật khó để tìm thấy điểm yếu của cậu ấy”.

HLV Pep Guardiola nói không sai dù chỉ một chữ. Bởi vì, hai bàn thắng và 1 đường kiến tạo tuyệt vời cho Neymar mang về chiến thắng 3-0 cho Barca trước Bayern, là minh chứng rõ ràng nhất cho những nhận xét mà chiến lược gia người Tây Ban Nha dành cho cậu học trò cũ.

Messi quá xuất sắc và anh xứng đáng nhận được nhiều lời khen sau màn trình diễn tuyệt vời với Bayern ở trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên, có một điều tuyệt vời hơn là Messi đã đứng dậy được ở chính nơi anh vấp ngã./.

Theo CTV Dương Thuật/VOV.VN