Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tết ấm bản xa

  • 14:29 | Thứ Ba, 21/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vẫn là con đường cũ vượt qua chín dòng suối xuyên giữa rừng, phía đầu bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy (Lệ Thủy), bà mế Vân Kiều Hồ Thị Man 90 tuổi cùng dân bản đón chúng tôi như những người con đi xa trở về, mang theo quà Tết nghĩa tình từ miền xuôi lên. Mế Hồ Thị Man lần lượt nắm tay chúng tôi lắc lắc xúc động: “Vui lắm rồi… năm nay bà con trong bản Bạch Đàn lại có thêm một cái Tết ấm!”
 
Trọn nghĩa vẹn tình
 
Trưởng bản Bạch Đàn Hồ Văn Dự đưa chúng tôi đi thăm một vòng quanh bản. Nếu những ai từng gắn bó với các bản làng vùng sâu, vùng xa của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình, khi đến Bạch Đàn sẽ tận mắt chứng kiến nhiều cái lạ, mà điều lạ đầu tiên là cách thức quy hoạch của bản. Toàn bản có 53 hộ dân, 233 nhân khẩu sống quần tụ trong một không gian thoáng đãng, trải dài bên suối, bên núi cao ngút mắt. Đặc biệt, dọc hai bên con đường bê tông sạch đẹp giữa bản, đồng bào tiến hành rào chắn lại chắc chắn. Điểm xuyết giữa những ngôi nhà sàn là từng khoảng ruộng nước, lúa đang lên xanh.
Bản Bạch Đàn mùa xuân đến sớm
Bản Bạch Đàn mùa xuân đến sớm
Hồ Văn Dư bảo: “Rào nhà, rào làng, rào vườn, rào đồng ruộng lại để cấm con thú hoang, con trâu, con bò về phá hoại. Nhờ đó, người dân Bạch Đàn trồng được lúa nước, trồng cây ăn quả, rau xanh… cung cấp lương thực, thực phẩm tại chỗ khi “cách sông, xa chợ”. Hơn nữa, nhờ ngăn chặn trâu bò vào bản, Bạch Đàn ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp”.
 
Trong câu chuyện đồng bào Vân Kiều bản Bạch Đàn kể, vẫn nhớ như in chuyến thăm nghĩa tình của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang hồi đầu năm 2019. Ông Hồ Văn Tình, người già uy tín trong bản cho biết: “Đồng chí Bí thư đến từng nhà, gặp từng người, ân cần hỏi thăm người già, trẻ nhỏ, động viên đồng bào đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ấm no, xây dựng bản Bạch Đàn văn minh hơn nữa, góp phần vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới… Nhớ lời Bí thư Tỉnh ủy căn dặn, dân bản Bạch Đàn chú trọng hơn vào việc đoàn kết, giúp nhau làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Từ chỗ 100% hộ nghèo, năm 2019, Bạch Đàn giảm xuống còn 36 hộ”.
-	Bà con dân bản gấp rút hoàn thành chăm sóc lúa đông xuân để kịp đón Tết
Bà con dân bản gấp rút hoàn thành chăm sóc lúa đông xuân để kịp đón Tết
Trưởng bản Hồ Văn Dư chia sẻ: “Bà con bản Bạch Đàn trọn vẹn nghĩa tình, ghi nhận những tình cảm tốt đẹp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các cấp, các ngành, càng cố gắng hơn. Mùa xuân này, toàn bản xuống đồng gieo cấy xong 3 ha lúa nước, 22 ha sắn. Tài sản lớn nhất của bản là 157 con bò. Nhiều gia đình có trên 10 con bò như Hồ Văn Tiên, Hồ Thanh Bùi…”
 
Nhà nhà đều có Tết
 
Một năm trôi qua, trên hành trình công tác của mình, những người làm báo Quảng Bình mỗi khi “Tết đến, Xuân về” đều chắt chiu từng phần quà Tết gửi lên chia sẻ với đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản làng biên giới. Tết năm nay cũng vậy, những phóng viên Báo Quảng Bình quyết định đưa quà Tết nghĩa tình đến với bà con bản Bạch Đàn. Cùng với nhóm thiện nguyện “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội- Quảng Bình” và cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Làng Ho đứng chân trên địa bàn xã Lâm Thủy, họ vượt qua quãng đường gian khó đưa Tết ấm đến trao tận tay những hộ dân bản Bạch Đàn.
 
Quà Tết cho đồng bào Vân Kiều bản Bạch Đàn gồm 53 suất gồm chăn ấm, áo quần ấm, gạo tẻ, gạo nếp, nước mắm, dầu ăn, bánh kẹo và chút hương vị ngày Tết miền xuôi là bánh xoài. Trị giá mỗi suất quà trên 500 nghìn đồng. 
Quà Tết đến với đồng bào Vân Kiều bản Bạch Đàn
Quà Tết đến với đồng bào Vân Kiều bản Bạch Đàn
Mế Hồ Thị Biên, 70 tuổi tâm sự: “Dù đường sá vào bản hết sức khó khăn, nhưng người Vân Kiều bản Bạch Đàn năm nào cũng có Tết khi đón nhận quà từ miền xuôi gửi lên. Vui cái bụng lắm!”. 
 
Nhận quà Tết xong, mế Hồ Thị Man vẫn cố nán lại tại nhà văn hóa bản. Mế bảo với chúng tôi: “Mế ưng một cái áo ấm. Bây xem trong số áo quần giao cho trưởng bản Hồ Văn Dư có cái nào mế mặc vừa không, tặng mế một chiếc”. “Vâng! Áo ấm thì nhiều lắm mế ơi! Không chỉ một cái mà riêng mế thì nhiều cái cũng đồng ý cả mà”… Ôm tấm áo vào lòng, bà mế già Vân Kiều móm mém cười hồn hậu.
 
Gắn bó với chương trình “Tết ấm vùng cao” tại Quảng Bình từ năm 2014, Lê Thị Ngân, tình nguyện viên trong nhóm thiện nguyện “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội- Quảng Bình” đến từ Hà Nội chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, khi các anh chị tại Quảng Bình phát động gây quỹ là chúng em tại Hà Nội đều hưởng ứng ngay. Qua 5 năm tổ chức, chúng em càng yêu thêm Quảng Bình, cảm thông hơn về cuộc sống còn muôn vàn khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Bình, từ đó những món quà Tết dù giá trị vật chất tuy nhỏ nhưng giá trị tinh thần lại lớn hơn gấp bội”.
Niềm vui của các bà mế Vân Kiều khi được nhận quà Tết nghĩa tình.
Niềm vui của các bà mế Vân Kiều khi được nhận quà Tết nghĩa tình.
“Đón Tết Nguyên đán năm nay, bà con bản Bạch Đàn còn có thêm một niềm vui lớn”- Chia tay chúng tôi phía đầu con suối khi xuân sớm ngập tràn khắp bản, Hồ Văn Dư hạnh phúc- “Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang hứa cho Bạch Đàn con đường đi ngày vào thăm nay thành hiện thực khi mọi thủ tục khảo sát đã xong, chỉ còn chờ ngày khởi công. Có đường, bản Bạch Đàn sẽ sát lại gần hơn với trung tâm xã, với miền xuôi. Chắc chắn, Bạch Đàn càng no ấm, văn minh gấp nhiều lần”.
                                                                                                Thanh Long- Văn Minh