Ký sự pháp đình:

"Ăn của rừng... rưng rưng nước mắt"!

  • 16:36 | Thứ Bảy, 25/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mai Thanh Hùng (SN 1992, quê quán thôn Cù Lạc 1, thị trấn Phong Nha, Bố Trạch) làm nghề tài xế xe tải. Trong một lần vận chuyển vật liệu xây dựng lên công trình tại xã biên giới Thượng Trạch (Bố Trạch) đã mua của những người dân 3 bao lác xương động vật rừng. Hùng không ngờ rằng vì một phút nảy sinh lòng tham khiến bản thân bị vướng vào vòng lao lý.
 
Ngày “định mệnh”
 
Ngày 20/1/2021, giống như mọi ngày, Mai Thanh Hùng điều khiển xe tải BKS 73C-06xxx của Công ty TNHH Thương mại TA chở đá xây dựng từ thị trấn Phong Nha ngược đường 20-Quyết Thắng lên làm công trình tại xã biên giới Thượng Trạch. Khoảng 18 giờ 30 phút, trên đường quay về thì gặp 3 đồng bào dân tộc thiểu số gùi 3 bao lác vẫy tay xin đi nhờ xe xuống bản Cóc. Thương bà con đi bộ xa ngái, Hùng dừng xe cho họ quá giang.
 
Trên xe, Mai Thanh Hùng hỏi chuyện 3 người dân đi đâu, làm gì về, bao lác đựng gì? Họ cho biết từ rừng ra, trong các bao lác chứa xương động vật rừng, đưa về nhà nấu cao. Hùng lại hỏi vu vơ: “Có bán không?”. “Bán chơ”, 1 trong 3 người trả lời. “Nếu bán thì mấy tiền?”, Hùng hỏi. Sau khi trao đổi với nhau bằng tiếng dân tộc, cả 3 người thống nhất bán cho Hùng 150 nghìn đồng (mỗi bao 50 nghìn đồng). Lòng tham nổi lên, mặc dù không biết bên trong các bao lác chính xác gồm xương những loại động vật gì, quý hóa ra sao, công dụng như thế nào...? Mai Thanh Hùng vẫn đồng ý mua. 
Bị cáo Mai Thanh Hùng tại phiên tòa
Bị cáo Mai Thanh Hùng tại phiên tòa
Xe về đến bản Cóc, 3 người dân quá giang cảm ơn anh tài xế tốt bụng rồi mất hút vào bóng đêm nhập nhoạng. Mai Thanh Hùng một thoáng bần thần... là chưa kịp hỏi họ tên của họ. Nghĩ vậy thôi... Hùng vô tư nhấn ga, tiếp tục hành trình, trong đầu vẫn chưa định hình được sẽ làm cách nào để nấu đống xương động vật rừng vừa mua thành cao.
 
Khoảng hơn 22 giờ, xe ô tô do Mai Thanh Hùng điều khiển dừng lại trước Trạm Kiểm lâm số 6, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Quá trình kiểm tra, lực lượng Kiểm lâm phát hiện 3 bao lác chứa xương động vật rừng nói trên và tiến hành lập biên bản xử lý.
 
Hình phạt nhớ đời
 
Cho đến lúc vụ án bị khởi tố, bản thân bị bắt tạm giam, Mai Thanh Hùng vẫn hoàn toàn không biết trong 3 bao lác mình mua của những người dân xã Thượng Trạch chứa đựng loại xương động vật rừng nào. Chỉ đến khi các cơ quan chức năng công bố kết quả giám định, xác định hành vi phạm tội thì Mai Thanh Hùng mới giật mình ân hận nhưng đã muộn màng.
 
Theo kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trọng lượng xương, sừng động vật phát hiện trên xe ô tô do Mai Thanh Hùng điều khiển là 38,7kg. Cụ thể, gồm 0,7kg vảy tê tê Java; 8 mẫu xương sọ, sừng loài sơn dương; 2 mẫu xương sọ voọc chà vá chân đỏ; 12 mẫu xương sọ loài voọc đen Hà Tĩnh, tất cả đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nhóm IB. Có 2 mẫu sọ loài khỉ mặt đỏ; 2 mẫu sọ loài khỉ mặt vàng thuộc danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm IIB. Ngoài ra, còn một số loại xương ống chân, xương ống tay động vật rừng quý hiếm khác. Đây là các bộ phận không thể tách rời sự sống của 20 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB và IIB.
 
TAND huyện Bố Trạch tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Mai Thanh Hùng với tội danh “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mai Thanh Hùng 5 năm tù giam.
Từ quá trình khởi tố, điều tra vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch ban hành cáo trạng truy tố Mai Thanh Hùng tội danh “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo điểm a, khoản 3, Điều 244, Bộ luật Hình sự.
 
Điểm a, khoản 3, Điều 244, Bộ luật Hình sự quy định: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a. Số lượng động vật hoặc số lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của 8 cá thể lớp thú trở lên, 11 cá thể lớp chim, bò sát trở lên hoặc 16 cá thể động vật lớp khác trở lên...”.
 
Thẩm phán Nguyễn Xuân Diệu, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bố Trạch cho biết: “Quá trình xem xét, nghiên cứu vụ án cũng như tìm hiểu về nhân thân, động cơ, hành vi phạm tội của bị cáo Mai Thanh Hùng, chúng tôi nhận thấy, động cơ, hành vi phạm tội hết sức giản đơn. Bị cáo không nhận thức hết hậu quả nghiêm trọng khi mua, tàng trữ số lượng lớn xương động vật rừng quý hiếm và sự nghiêm minh của pháp luật đối với tội danh này. Vụ án đã được TAND huyện Bố Trạch đưa ra xét xử công khai trước sự chứng kiến của đông đảo người dân sinh sống trong vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và tuyên một mức án nghiêm minh, đủ sức răn đe, cảnh báo, phòng ngừa, giúp người dân hiểu rõ rằng “ăn của rừng” dù bất kỳ hình thức nào thì hậu quả cuối cùng chỉ “rưng rưng nước mắt” mà thôi!”.
 
Thanh Long

tin liên quan

Bắt tạm giam cán bộ tư pháp UBND phường Quảng Long

(QBĐT) - Ngày 23/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tuyến (SN 1980, trú tại TDP Trường Sơn, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn), là cán bộ tư pháp UBND phường Quảng Long, TX. Ba Đồn về hành vi nhận hối lộ.
 

Vây bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(QBĐT) - Công an huyện Quảng Trạch vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang lưu thông trên đường, mặc dù đối tượng tìm cách chống trả, trốn thoát.
 

Dự án đường ven biển tại địa bàn xã Quảng Xuân: Có hay không việc cản trở thi công?

(QBĐT) - Lợi dụng sự chưa hiểu hết mặt tích cực của dự án, các đối tượng xấu đã đưa ra thông tin một chiều và ngấm ngầm chỉ đạo kích động người dân tại thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân (Quảng Trạch) có hành vi cản trở, đưa ra yêu sách nhằm mục đích phản đối việc thi công dự án đường ven biển đi qua thôn Xuân Hòa. Do vậy, đường ven biển đoạn qua địa phương này vẫn chưa thể thực hiện được, nguy cơ chậm tiến độ và tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự.