Cái kết đắng của những kẻ gây rối

  • 11:05 | Chủ Nhật, 21/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Họ là những người dân biển chân chất, “ăn sóng, nói gió”. Thế nhưng chỉ vì suy nghĩ nông cạn, không kiểm soát được hành vi của mình nên đã trở thành những kẻ gây rối, phải ra trước chốn công đường để chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật, nhận một cái kết thật đắng.
 
Kỳ họp HĐND xã “sóng gió”
 
Ngược thời gian, vào ngày 19-7-2019, HĐND xã Ngư Thủy Nam (nay là xã Ngư Thủy) khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ 9. Kỳ họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phương Lâm, Chủ tịch HĐND xã.
 
Khoảng 8 giờ 40 phút, trước trụ sở UBND xã Ngư Thủy Nam xuất hiện đối tượng Lê Văn Bình cùng một số người dân trong xã vận chuyển một chiếc thuyền đến đặt chắn ngang cổng ra vào trụ sở. Sau đó Lê Văn Bình cùng Nguyễn Văn Quảng, Hoàng Hữu Hiện, Nguyễn Thị Hóa, Ngô Văn Hội, Nguyễn Đình Hiệp, Nguyễn Văn Hòa đi vào trước hội trường nơi diễn ra kỳ họp HĐND lớn tiếng hò hét yêu cầu kỳ họp phải dừng lại.
 
Mặc dù lực lượng bảo vệ gồm Công an, Bộ đội Biên phòng đứng ra tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng các đối tượng trên không chịu chấp hành mà vẫn tiếp tục lớn tiếng phản đối, yêu cầu dừng cuộc họp để giải quyết đơn thư, khiếu kiện của họ liên quan đến việc bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển.
 
Nghiêm trọng hơn, Lê Văn Bình, Nguyễn Văn Quảng, Hoàng Hữu Hiện, Nguyễn Thị Hóa, Ngô Văn Hội kích động nhiều người dân khác xông vào hội trường gây ồn ào không cho kỳ họp diễn ra và có nhiều lời lẽ xúc phạm đại biểu. Ông Nguyễn Phương Lâm giải thích: “HĐND xã hôm nay họp, việc giải quyết đơn thư của bà con cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành”. Nhiều đại biểu tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho các đối tượng gây rối ra về nhưng bất thành. Bình, Quảng, Hiện, Hội, Hóa và một số người dân vẫn ngồi lại trong hội trường. 
Những kẻ gây rối trật tự công cộng đứng trước tòa, chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.
Những kẻ gây rối trật tự công cộng đứng trước tòa, chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.
Đến khoảng hơn 9 giờ, Lê Văn Bình đi ra cổng UBND xã nơi đang để chiếc thuyền rồi nổ máy, tăng ga liên tục khoảng 3 phút gây ồn ào khắp trụ sở UBND xã. Ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã khi đang giải thích cho người dân về những hành vi sai trái của mình thì Nguyễn Đình Hiệp, Nguyễn Văn Hòa tiến đến gần dùng lời lẽ thô tục mạt sát vị chủ tịch, đồng thời xông vào định hành hung ông Nguyễn Hữu Hiến thì được mọi người can ngăn kịp thời.
 
Cho đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, tình hình diễn biến phức tạp, không thể tiếp tục triển khai lại kỳ họp theo kế hoạch, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phương Lâm thay mặt chủ tọa tuyên bố tạm hoãn.
 
Sự ân hận muộn màng
 
Với hành vi cản trở, gây đình trệ kỳ họp thứ 9, HĐND xã Ngư Thủy Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 như trên, các đối tượng Lê Văn Bình, Nguyễn Văn Quảng, Hoàng Hữu Hiện, Nguyễn Thị Hóa, Ngô Văn Hội, Nguyễn Đình Hiệp, Nguyễn Văn Hòa đã bị Viện KSND huyện Lệ Thủy truy tố về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.
 
Trước tòa, ngoài bị cáo Hoàng Hữu Hiện liên tục quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi gây rối của mình thì tất cả các bị cáo còn lại đều cúi đầu nhận tội, bày tỏ sự ăn năn, hối cải.
 
Bị cáo Lê Văn Bình được xem là người cầm đầutrong vụ án thừa nhận: “Do bức xúc về việc đền bù sự cố ô nhiễm môi trường biển đối với gia đình chưa thỏa đáng, cộng với trình độ học vấn thấp, nhận thức, hiểu biết pháp luật hạn chế nên bị cáo mới vi phạm pháp luật. Bị cáo biết sai rồi, chỉ xin HĐXX tha thứ, khoan hồng cho bị cáo”. Bị cáo Ngô Văn Hội khai trước tòa bản thân khi vào trụ sở UBND xã không biết tại hội trường đang diễn ra kỳ họp HĐND. “Việc bị cáo to tiếng, ngăn cản kỳ họp là sai trái nên tại phiên tòa này, bị cáo có viết sẵn một bức thư xin lỗi HĐND xã. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đến hết mức”, Ngô Văn Hội thành khẩn.
 
Các bị cáo Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Đình Hiệp, Nguyễn Văn Hòa đều nhận thức rõ hành vi sai trái do mình gây ra. “Các bị cáo hùa theo lúc đó chỉ với mục đích đòi quyền lợi cho con em mình thôi, chứ không biết gây ra hậu quả lớn như thế này. Mong tòa xem xét cho các bị cáo hưởng sự khoan hồng pháp luật, sớm trở về làm người lương thiện”, bị cáo Nguyễn Văn Quảng nói lời sau cùng.
 
Mặc dù được HĐXX giải thích cặn kẽ toàn bộ sự việc, hành động vi phạm pháp luật nhưng bị cáo Hoàng Hữu Hiện vẫn một mực không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. “Lương tâm bị cáo muốn HĐXX tuyên bị cáo vô tội, vì bị cáo không có tội. Hành động bị cáo không sai nên bị cáo không thừa nhận. Nếu HĐXX tuyên bị cáo có tội, bị cáo sẽ kháng án đến cùng”.
 
HĐXX, TAND huyện Lệ Thủy nhận định các bị cáo Lê Văn Bình, Nguyễn Văn Quảng, Hoàng Hữu Hiện, Nguyễn Thị Hóa, Ngô Văn Hội, Nguyễn Đình Hiệp, Nguyễn Văn Hòa tụ tập, lôi kéo một số người dân gây ồn ào, mất trật tự, cản trở không cho kỳ họp HĐND xã Ngư Thủy Nam tiến hành theo kế hoạch đã làm mất trật tự nơi công cộng, gây đình trệ kỳ họp HĐND xã, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vì thế cần xử lý nghiêm.
 
Căn cứ vào hồ sơ vụ án; quá trình tranh tụng tại tòa; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn, hối cải của từng bị cáo… HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Bình, Hoàng Hữu Hiện, Nguyễn Đình Hiệp cùng chịu mức án 24 tháng tù; Nguyễn Văn Hòa, Ngô Văn Hội, Nguyễn Thị Hóa cùng mức án 18 tháng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Quảng chịu án 8 tháng 16 ngày, bằng thời gian bị cáo tạm giam, tạm giữ nên HĐXX tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa.
 
Hồ An