.
Chuyện vụ án:

Không thể thoát tội

Chủ Nhật, 03/09/2017, 09:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Vụ án có quá nhiều uẩn khúc nhưng với sự kiên nhẫn của cán bộ, chiến sỹ điều tra hình sự Công an huyện Lệ Thủy, đã dần được hé mở. Kẻ thủ ác Trần Hữu Thái (SN 1994, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) bị sa lưới sau 3 năm vụ án đã được tạm đình chỉ và tưởng chừng như lãng quên.

Vụ án đã xảy ra khá lâu, nhưng ông Trần Viết Lộc (SN 1960), trú ở xóm 1, thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy vẫn còn nhớ như in. “Khoảng 21h ngày 7-12-2014, tôi đang ở nhà cùng vợ và đứa cháu gái, khi vừa tắt điện để đi ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài.

Với tinh thần đấu tranh kiên quyết của Công an huyện Lệ Thủy, vụ án đã dần hé lộ sau 3 năm tạm đình chỉ.
Với tinh thần đấu tranh kiên quyết của Công an huyện Lệ Thủy, vụ án đã dần hé lộ sau 3 năm tạm đình chỉ.

Bất ngờ có một nam thanh niên dùng dao chém vào song cửa sổ, kèm theo những lời văng tục. Thấy bất an nên tôi dặn vợ cùng đứa cháu đi ra trốn sau nhà. Lúc vừa mở cửa để xem sự việc gì xảy ra thì thấy hai nam thanh niên lạ mặt, trong đó có một người cầm dao với thái độ rất hung hăng. Không một lời giải thích, nam thanh niên cầm dao bất ngờ xông vào chém vào đầu, vào người tôi.

Mặc dù đã kêu cứu và chạy đi, nhưng nam thanh niên vẫn cầm dao tiếp tục truy sát và chém mạnh vào bàn tay trái, sau đó tôi lịm đi”, giọng của ông Lộc vẫn giữ nguyên nỗi sợ hãi khi kể lại sự việc. Kết cục của sự việc khiến ông Lộc bị thương tích ở thái dương đỉnh phải, đỉnh chấm trái và mặt sau cổ tay trái. Theo kết luận của Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình ngày 26-3-2015 thì, tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Lộc do thương tích gây nên là 32%.

Vụ việc xảy ra quá nhanh, trời tối và hung thủ không để lại một dấu vết gì. Chính vì vậy, việc cung cấp thông tin từ ông Lộc với cơ quan điều tra không có nhiều giá trị. Những đối tượng được vén lên trong vụ việc thì đều có những chứng cứ ngoại phạm, có những đối tượng khác thì đều đã đi khỏi địa phương, không rõ nơi cư trú. Mặc dù đã khởi tố vụ án hình sự, tuy nhiên do không xác định được thủ phạm, không có bị can nên buộc phải đình chỉ điều tra vụ án theo quy định. Đây là bài toán rất khó giải đối với lực lượng làm công tác điều tra lúc bấy giờ.

Tưởng chừng vụ việc đã đi vào ngõ cụt, kéo theo đó là sự bức xúc của bị hại. Bất ngờ, vào ngày 17-6-2017, đối tượng được xác định là hung thủ chính gây án bị bắt với tình tiết sắp đặt giản đơn nhưng không kém phần bài bản...

Trước đó, thủ thuật “rung chà cá nhảy” của các trinh sát hình sự Công an huyện Lệ Thủy được tung ra rất đúng thời điểm. Trước khi triển khai các phương án, các trinh sát tung “chiêu” là xuất hiện lấp ló bóng dáng của Công an nơi đối tượng nghi vấn vừa xuất hiện để thăm dò.... Không phải chờ lâu, khi thấy Công an, đối tượng chẳng cần đến một giây suy nghĩ đã bỏ chạy thục mạng...

Đại úy Lê Lệ Ninh, Phó đội trưởng Đội hình sự, Công an huyện Lệ Thủy cho hay: Cách đơn giản này đã làm rõ được thái độ của đối tượng nghi vấn. Ngay sau đó, chúng tôi tập trung làm rõ ngay mâu thuẫn giữa nạn nhân và đối tượng tình nghi. Tuy nhiên, khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ mâu thuẫn thì không như nhận định ban đầu. Giữa nạn nhân và kẻ tình nghi không có mối quan hệ, không hề xảy ra mâu thuẫn và cũng không biết nhau. Rất có thể đối tượng này liên quan đến vụ án khác... Nhiều giả định tình huống đặt ra trong vụ việc khiến tổ án phải tính toán và xác minh hết sức thận trọng.

Chuyện lật hồ sơ vụ án tưởng chừng không đơn giản như phương án đã tính toán, đặc biệt đối với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà không hề rõ hung thủ, không cho phép sai sót. Thượng tá Ngô Văn Toản, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy là người vốn luôn trăn trở rất nhiều từ vụ án này. Cũng vì thế mà 3 năm qua anh cùng đồng đội kiên trì dõi theo và tìm chứng cứ để sớm làm rõ vụ án.

Sự chuẩn bị để gỡ những “nút thắt” của vụ án cũng không kém phần công phu. Ngay khi có tài liệu về đối tượng, trước một ngày ra lệnh bắt Trần Hữu Thái, ngày 16-6-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hữu Thái về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3, Điều 104 BLHS và lệnh bắt bị can để tạm giam. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự.

Theo quyết định này đã hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10 ngày 7-8-2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy và phục hồi điều tra vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Thủy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy ngày 7-12-2014”. Quyết định đầy táo bạo, đúng theo những căn cứ pháp luật này đã góp phần đẩy tốc độ điều tra vụ án nhanh hơn, đặc biệt đối tượng gây án cũng đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình.

Sau 2 ngày gấp rút làm rõ các tình tiết mới của vụ án, đặc biệt là nghệ thuật đấu tranh với đối tượng và tài liệu thu thập được, ngày 18-8-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” đối với bị can Trần Hữu Thái thay cho quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân Trần Viết Lộc kể lại sự việc xảy ra với cán bộ điều tra.
Nạn nhân Trần Viết Lộc kể lại sự việc xảy ra với cán bộ điều tra.

Với vẻ ngoài lạnh lùng của đối tượng từng có một tiền án, Trần Hữu Thái dường như không tỏ ra nao núng về tội danh mà cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy truy tố về hành vi “giết người”. Theo Thái khai nhận, vào ngày 7-12-2014, sau khi hát karaoke về, Thái gặp Dương Thanh Long (SN 1993, trú tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy) và Đào Hữu Xăm (SN 1993, trú ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy).

Cả ba cùng rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn với Trần Viết Ba (con trai ông Trần Viết Lộc). Khi cả nhóm đến nhà Ba ở xóm 1, thôn Tuy Lộc thì Xăm đứng bên ngoài, Thái cầm dao cùng Long đi vào. Đến trước cửa nhà, Thái đạp chân vào cửa và gọi nhưng không ai trả lời nên cầm dao chém vào cửa sổ.

Nghe tiếng ồn, ông Lộc mở cửa chính đi ra thì bị Thái dùng dao liên tiếp chém vào đầu, vào người. Khi đó Thái không hề quan tâm đó là ai và cũng không để cho bị hại có cơ hội giải thích. Cách hành xử của  đối tượng này khiến những cán bộ làm công tác điều tra lâu năm như thượng tá Ngô Văn Toản không khỏi rùng mình. Rùng mình bởi tính chất vụ án, hành vi của đối tượng và đây cũng chính là điều mà 3 năm qua anh luôn trăn trở, thôi thúc tinh thần đấu tranh với tội phạm của những người lính hình sự như anh.

Thượng tá Trương Minh Vũ, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy chia sẻ: Vụ án này không đơn giản chỉ làm sáng tỏ thủ phạm mà còn là một cơ hội để chúng tôi chứng tỏ được tinh thần trách nhiệm trước cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trần Tuấn