.

Về với vùng "đất lửa" anh hùng

Chủ Nhật, 05/07/2015, 16:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Trung Hóa (Minh Hóa) được xem như vùng “đất lửa” bởi máy bay địch liên tục dội xuống hàng chục vạn tấn bom đạn, khiến hàng trăm người hy sinh và bị thương, nhiều ngôi nhà bị cháy, làng mạc bị tàn phá tiêu điều. Trước đau thương đó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trung Hóa đã anh dũng đứng lên đấu tranh giành lại cuộc sống hòa bình.

Sau khi thành lập vào năm 1955, xã Trung Hóa (Minh Hóa) đã tập trung thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước như: cải cách ruộng đất, xây dựng hợp tác xã. Thời đó, phong trào thi đua lao động sản xuất ở xã Trung Hóa phát triển mạnh mẽ, là ngọn cờ đầu trong phong trào xây dựng xã hội chủ nghĩa ở huyện.

Trong chiến tranh cũng như trong thời bình, xã Trung Hóa là địa phương có vị trí  rất quan trọng vì có nhiều tuyến đường chiến lược đi qua, nhất là tuyến đường 15 (nay là đường Hồ Chí Minh), đường 47 nối từ đường chiến lược 15A vào công trường 47. Đó là nơi đóng quân của một đơn vị bộ đội vừa tập kết và bảo vệ vũ khí để chi viện cho chiến trường miền Nam và phục vụ chiến đấu tại chỗ. Từ đường 47 vào công trường, qua nước bạn Lào đi được bằng xe cơ giới. Ở đây có nhiều dãy núi đá vôi và các hang động nên có rất nhiều đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong đóng quân, hành quân qua, cũng là nơi tập kết vũ khí, đạn dược, nhu yếu phẩm chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ...

Xác định được tầm quan trọng đó, năm 1965, Mỹ đã dùng không quân điên cuồng ném bom, biến nơi đây thành một vùng “đất lửa” đầy chết chóc và hy sinh. Những địa danh như ngầm khe Rinh, eo Rào, ngã ba Trung Hóa, công trường 47, đường 15... liên tục hứng chịu những trận bom ác liệt khiến hàng chục người chết và bị thương, nhiều ngôi nhà bị cháy, cơ sở vật chất trên địa bàn bị tàn phá nặng nề.

Ngầm khe Rinh, xã Trung Hóa một thời là tọa độ bắn phá của giặc Mỹ.
Ngầm khe Rinh, xã Trung Hóa một thời là tọa độ bắn phá của giặc Mỹ.

Ngày 15-5-1966, trong lúc đoàn xe quân sự của ta đang vận chuyển hàng hóa tại công trường 47 đi từ chiến khu A qua chiến khu B đến ngầm khe Rinh đã bị giặc Mỹ phát hiện và ném bom làm 9 chiến sỹ lái xe hy sinh tại chỗ, nhiều tài sản bị bốc cháy gây thiệt hại nặng nề. Những năm sau đó, máy bay Mỹ liên tục dội bom xuống ngầm khe Rinh hòng cắt đứt con đường 15 - mạch máu giao thông huyết mạch chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Để bảo vệ ngầm Rinh và tuyến đường, đã có hàng chục cán bộ chiến sỹ của ta ngã xuống.

Ngày 24-1-1967, nhà ông Cao Phiến và ông Cao Đinh Minh đang ẩn nấp trong một cái hầm thì bị giặc Mỹ thả bom trúng làm chết 13/15 người. Ngày 23-5-1967, chúng điên cuồng thả bom xuống toàn xã. Trận oanh tạc này khiến hàng trăm ngôi nhà bị cháy, hàng chục người thiệt mạng...

Theo thống kê sơ bộ, từ năm 1965 đến năm 1972, giặc Mỹ đã dội xuống Trung Hóa hàng chục vạn tấn bom đạn khiến 100 người chết, hàng trăm người bị thương, có trên 60 cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ nơi đây đã anh dũng hy sinh.

Tội ác của giặc Mỹ gây ra đã biến Trung Hóa trở thành vùng đất “chết” đúng nghĩa thực sự. Nhưng với sự kiên cường của mình, Đảng bộ và nhân dân Trung Hóa đã đứng dậy đấu tranh. Đã có gần 400 con em của xã Trung Hóa lên đường gia nhập lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ và có trên 50 người đã hy sinh, hàng trăm người trở về không còn được nguyên vẹn. Tại xã Trung Hóa, các lực lượng của ta đã phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng với nhân dân trong vùng đứng lên đánh giặc. Lực lượng phòng không đã bắn trúng nhiều máy bay của giặc Mỹ.

Đáng chú ý là ngày 25-6-1968, đơn vị 367 thuộc bộ đội địa phương huyện Minh Hóa đang trực chiến trên đồi Đại Minh, xã Trung Hóa đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.000 của giặc Mỹ. Sự kiện đó đã được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Nhiều người dân Trung Hóa đã tháo dỡ nhà cửa làm đường, làm cầu cho người và xe ra vào miền Nam đánh thắng giặc Mỹ...

Hòa bình lập lại, Đảng bộ và nhân dân Trung Hóa đã kiên cường vượt qua mọi khó khăn để khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, lực lượng vũ trang xã đã và đang phát huy tốt truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng. Lực lượng Quân sự, Công an xã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã trong giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội, tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Nhờ đó, tình hình an ninh trên địa bàn được giữ vững. Hội đồng nghĩa vụ quân sự kiêm giáo dục quốc phòng, an ninh được kiện toàn đủ số lượng, chất lượng, luôn sẵn sàng chiến đấu...   

Sự nỗ lực của lực lượng vũ trang xã nhà đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội lẫn công tác xây dựng và phát triển Đảng. Trong 5 năm qua, đề án trồng rừng kinh tế và chăn nuôi được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân Trung Hóa. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã đã có sự thay đổi đáng kể theo hướng tích cực. Lĩnh vực nông-lâm và thủy sản chiếm tỷ trọng 43,3%; thương mại-dịch vụ 38,9%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 17,8%; tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm trên 1.000 tấn; tổng đàn gia súc đạt 4.455 con; tỷ lệ hộ nghèo còn 13,94%. Đảng bộ luôn phát huy tốt vai trò trong các công tác lãnh chỉ đạo...

Bí thư Đảng ủy xã Trung Hóa Đinh Minh Sơn tâm sự: “Để có được ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương và các thế hệ đi trước đã có công lập đất, lập làng, chung sức chung lòng xây dựng quê hương”.

Hôm nay, chúng tôi về với vùng “đất lửa” trên con đường mang tên Bác để chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất anh hùng. Cái đói cái nghèo ở Trung Hóa đã dần lùi xa, diện mạo nông thôn của xã càng ngày khởi sắc...

Xuân Vương