Trách nhiệm với nhân dân-Bài 2: Tận tâm với hội viên và người yếu thế
(QBĐT) - Hơn 9 năm trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Trạch và gần 2 nhiệm kỳ đảm nhận vai trò đại biểu HĐND huyện, chị Lê Thị Lệ Hồng luôn được chị em phụ nữ trên địa bàn nhắc đến với sự yêu thương, tin tưởng. Không chỉ là một “thủ lĩnh” nhiệt huyết, tận tâm với công tác hội và phong trào phụ nữ, chị còn là một người mẹ, người chị, người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những khó khăn với mọi người, đặc biệt là những người yếu thế.
Bám sát cơ sở
Sinh năm 1971 ở xã Quảng Phú (Quảng Trạch), sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, chị Lê Thị Lệ Hồng đã nỗ lực phấn đấu và giữ cương vị Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Tùng. Năm 2015, chị được cấp trên rút về Hội LHPN huyện và được Ban Thường vụ Huyện ủy cùng cán bộ, hội viên, cử tri huyện Quảng Trạch tin tưởng giao nhiệm vụ và bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện, đại biểu HĐND huyện.
Trong môi trường công việc mới, để có được kinh nghiệm trong hoạt động hội, chị không ngừng học tập, rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm từ các bà, các cô, chị em cán bộ hội đi trước. Do cuộc sống khó khăn, nhiều phụ nữ trên địa bàn huyện không tham gia hoặc bỏ bê sinh hoạt hội. Việc vận động, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt hội là một công việc khó lúc bấy giờ, nhưng chị Hồng đã không bỏ cuộc mà luôn trăn trở để gỡ khó dần dần. Mặc dù rất bận rộn nhưng chị Hồng vẫn dành nhiều công sức và thời gian để có nhiều chuyến “vi hành” về cơ sở, tham gia sinh hoạt với các chi hội, gần gũi hội viên.
“Nhà tôi ở xã Quảng Phú, cách trung tâm huyện hơn 15km nên đến kỳ sinh hoạt chi hội, tôi phải đi thẳng xuống cơ sở luôn vì không kịp về nhà. Một buổi sinh hoạt chi hội thường bắt đầu vào khoảng 7, 8 giờ tối và sẽ kết thúc sau khoảng 2 giờ đồng hồ. Có những lần đi cơ sở về nhà cũng là nửa đêm. Lúc ấy, chồng và các con cũng đã chìm trong giấc ngủ nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc”, chị Hồng chia sẻ.
Tại các buổi sinh hoạt ở cơ sở, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến những nhiệm vụ, phong trào của hội, chị tìm hiểu và nắm được những nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, cần quan tâm, hỗ trợ. Có nhiều chị em đề xuất được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, kỹ thuật để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; một số chị em mong muốn được học nghề để làm ăn hay cần được trang bị kiến thức để nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc... Tất cả những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, cử tri đều được chị ghi chép cẩn thận.
Cứ thế, sau những chuyến thực tế tại cơ sở, chị bàn bạc với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Quảng Trạch để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát đúng với thực tiễn từng địa phương, cơ sở hội. Cùng với đó, với tư cách và trách nhiệm là đại biểu HĐND huyện, kỳ họp nào chị cũng tham luận sôi nổi, chất vấn đến cùng các vấn đề mà cử tri và hội viên quan tâm; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tìm cách hỗ trợ kịp thời, giải quyết thấu đáo cho người dân.
Những năm qua, huyện Quảng Trạch là địa bàn có nhiều dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh, ngoài tham gia sinh hoạt ở chi hội, chị thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, hội viên, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận, góp phần bảo đảm cho các công trình, dự án triển khai đúng tiến độ.
Hết lòng với mẹ đơn thân, trẻ mồ côi
Hơn 9 năm giữ vai trò Chủ tịch Hội LHPN và đại biểu HĐND huyện Quảng Trạch, chị Lê Thị Lệ Hồng đã luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng khối đoàn kết trong tập thể; trăn trở tìm tòi cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, phù hợp thực tiễn, tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của hội với kết quả cao.
Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của Hội LHPN huyện Quảng Trạch và cá nhân “thủ lĩnh” Lê Thị Lệ Hồng là các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên và người yếu thế. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chị Hồng và tập thể Hội LHPN huyện đã giúp đỡ hàng trăm hội viên phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống và hàng trăm trẻ mồ côi có mái ấm nương tựa, được đến trường.
Với những kết quả đạt được, chị Lê Thị Lệ Hồng nhiều lần nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Năm 2024, chị là cá nhân duy nhất trong tỉnh được đề nghị vinh danh tại hội nghị tôn vinh Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện toàn quốc và nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong công tác. |
Chị Hoàng Thị Tuyết, ở thôn Hậu Thành, xã Phù Hóa (Quảng Trạch) là phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cha mẹ của chị và chồng đều mất sớm, bản thân chị lại mang trong mình căn bệnh u xương quái ác, phải cắt bỏ một phần cánh tay phải, không có khả năng lao động trong khi đang nuôi con nhỏ.
Nhằm chia sẻ khó khăn với chị Tuyết, từ năm 2016, Hội LHPN huyện Quảng Trạch đã kêu gọi, kết nối với Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh) và các nhà hảo tâm hỗ trợ chị Tuyết xây dựng được ngôi nhà kiên cố, với trị giá 130 triệu đồng. Bản thân chị Hồng đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ chị Tuyết thêm 1 con bò để chăn nuôi, có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Bố mất khi chưa đầy 1 tuổi, mẹ bỏ đi đến giờ không rõ tung tích, em Bùi Hương Mai (SN 2013), ở thôn Tú Loan 2, xã Quảng Hưng (Quảng Trạch) hiện sống cùng với bà nội đã 73 tuổi. Bé Hương Mai là hoàn cảnh được chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” của Hội LHPN huyện Quảng Trạch nhận đỡ đầu từ những ngày đầu tiên. Từ khi chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” ra đời, chị Hồng luôn trăn trở tìm nguồn tài trợ để ngày càng có nhiều trẻ mồ côi trên địa bàn huyện được nâng đỡ. Tính đến thời điểm này, có 121 trẻ mồ côi trên địa bàn huyện được nhận đỡ đầu với tổng số tiền cam kết hơn 2,6 tỷ đồng.
Chị Hồng cũng thường xuyên có những giải pháp tích cực, huy động nguồn kinh phí tạo dấu ấn nổi bật trong các chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, xây dựng và sửa chữa “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ...
Trong 5 năm qua, thông qua các chương trình, Hội LHPN huyện Quảng Trạch đã trao tặng hơn 13.000 suất quà trị giá trên 3,2 tỷ đồng cho các hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà con bị thiệt hại do thiên tai; bàn giao 13 “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 950 triệu đồng cho phụ nữ nghèo.
Không chỉ tận tâm, nhiệt tình với phong trào và công tác hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người cán bộ, đại biểu HĐND huyện, chị Hồng còn là người con dâu hiếu thảo, người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình, cùng với chồng nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Trạch Vũ Thị Mai đánh giá: “Chị Hồng là một cán bộ nữ cốt cán tiêu biểu của huyện. Trên cương vị là Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện và là đại biểu HĐND huyện, chị luôn nỗ lực phấn đấu, có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong phong trào hoạt động của phụ nữ và luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà lãnh đạo huyện giao phó; được hội viên, cử tri tin tưởng, quý mến”.
Phan Phương
>>> Bài 3: Hành trình 29 năm “đầu tàu” cấp ủy