.

Khánh thành nhà tình thương cho ba chị em mồ côi ở xã Quảng Tùng

.
08:32, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Báo Quảng Bình số ra ngày 6-1-2018 có đăng bài: “Ba chị em mồ côi cần giúp đỡ” đề cập đến hoàn cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ của ba chị em: Lê Khánh Huyền (SN 1998), Lê Khánh Nam (SN 2000) và Lê Khánh Giang (SN 2005) ở thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch.
Ngôi nhà bố mẹ để lại cho ba chị em Huyền bị bão số 10 năm 2017 san phẳng
Ngôi nhà bố mẹ để lại cho ba chị em Huyền bị bão số 10 năm 2017 san phẳng
Sau khi bố mẹ mất, ba chị em mồ côi được các bác, các o, dì hai bên nội, ngoại đem về nuôi dưỡng mỗi người một nơi hơn 10 năm trời. Bước sang năm 2018, các em đều đã lớn và nhận thức được hoàn cảnh, thân phận của mình (Lê Khánh Huyền tròn 20 tuổi, Lê Khánh Nam 18 tuổi và Lê Khánh Giang 13 tuổi). 
 
Mong muốn của ba chị em là được trở lại nơi mái nhà xưa bị bão số 10 năm 2017 san bằng, dựng lên túp lều nhỏ no đói cùng nhau, đủ chị, đủ em. Sau khi bài báo được đăng tải, thông qua lời kêu gọi của tác giả, bạn đọc Báo Quảng Bình khắp cả nước và ở nước ngoài đã chung tay “góp gạch” dựng nhà cho ba chị em mồ côi.
Hội CTĐ xã Quảng Trạch và chính quyền xã Quảng Tùng tổ chức lễ khánh thành nhà mới cho ba chị em mồ côi
Hội CTĐ huyện Quảng Trạch và chính quyền xã Quảng Tùng tổ chức lễ khánh thành nhà mới cho ba chị em mồ côi
Ngôi nhà tình thương của ba chị em được khởi công từ tháng 1-2018. Sau 5 tháng thi công, ngày 30-5-2018, ngôi nhà đã hoàn thành với trị giá trên 100 triệu đồng. Trong đó, Hội CTĐ huyện Quảng Trạch hỗ trợ 20 triệu đồng, số tiền còn lại do bạn đọc gần xa ủng hộ.
 
Với ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng, từ đây, ba chị em Lê Khánh Huyền, Lê Khánh Nam, Lê Khánh Giang chính thức được trở về chung sống dưới một mái nhà, cố gắng khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
T.Long
 
,