.

Hiện đại, chứ văn minh thì...

.
15:06, Chủ Nhật, 11/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Tới nhà bạn chơi sau nhiều năm gặp lại, chị Hồng bày tỏ ngạc nhiên:

- Chỗ cậu ở dạo này nhiều khách sạn, nhà hàng mới mọc lên, trông hiện đại, văn minh quá nhỉ! Chả bù cho ngày xưa, nhà cửa còn lụp xụp, ngay phố mà trông như ở quê.

 

Nghe bạn mình nói vậy, chị Dung cười, từ tốn đáp:

- Đúng là có hiện đại hơn nhiều thật, chứ văn minh thì... cũng còn tùy chỗ.

- Sao vậy? - Chị Hồng ngạc nhiên hỏi.

- Khách sạn đóng ở xóm tôi, nom cũng khang trang, hiện đại hơn nhưng ngặt nỗi, đường làng, ngõ xóm lại mất vệ sinh hơn. Khách sạn cho cánh tài xế tự ý dùng vòi xịt rửa ngay trước sân, nước chảy lênh láng theo đường làng, có khi lầy lội cả buổi, khổ dân tình đi lại trông nhớp nháp lắm.

- Ờ! Vậy thì thiếu văn minh quá! Chị Hồng chép miệng.

Út Nghệ
 

,