.

Chuyện luống rau ven đường…

.
15:03, Chủ Nhật, 14/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ông A. tận dụng mảnh đất ven đường trồng mấy luống rau để cải thiện đời sống. Phải nói, ông là người rất mát tay trong việc trồng trọt, các loại rau ông trồng đều lên tốt, xanh mơn mởn.

 

Một buổi sáng, cả xóm giật mình bởi tiếng ông A. chát chúa:

- Bà con ai thích ăn rau thì nói với tôi một lời rồi lấy mà ăn chứ ai lại đêm hôm đi ngắt trộm như thế này...

Mọi người ngạc nhiên và không khỏi bực mình. Nhìn mấy luống cải, hành, ngò sát đường bị ngắt nham nhở, ông K. nói:

- Đây đích thị là những thanh niên ở nơi khác do trời lạnh đã tổ chức làm món lẩu ăn, vì thiếu rau nên đi nhổ bậy, chứ dân ở xóm này từ xưa đến nay có ai làm những chuyện "thất đức" như thế này bao giờ.

Lời nói của ông K. khiến ai cũng gật gù và cho là có lý.

Nhưng dù ai ngắt đi chăng nữa, việc hái rau của người khác khi chưa có sự đồng ý của người đó, thì cũng đáng trách lắm... Mà đó mới chỉ là một luống rau nhỏ thôi... huống hồ còn những thứ to tát khác.

Hiệp Vân

,