.

Nồi cơm... sống

Thứ Sáu, 09/10/2015, 17:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhà có khách, bà H. dặn con dâu nấu cơm nhiều hơn thường ngày. Cũng như mọi lần, chị L. nấu cơm cho nước vừa phải vì gia đình vẫn ăn loại gạo dẻo, thơm. Đến trưa, khi thức ăn đã nấu xong xuôi, chị lại xới nồi cơm thì... cơm vẫn sống "nhăn".

Chị L. bối rối và thông báo với cả nhà nồi cơm đã sống. Anh P. chồng chị L. đang đói bụng nghe nói cơm sống quát to: Nấu một nồi cơm mà cũng không xong, nhà có khách phải làm sao?

Bà H. nghe vậy liền nói: Đừng trách nó mà tội, lúc sáng mẹ mới mua gạo mới mà quên nhắc nó, gạo này phải cho nhiều nước hơn, mải nói chuyện với khách mẹ quên mất.

Rồi bà nói thêm: Thôi đã lỡ, có thức ăn rồi, ra quán mua thêm cơm nữa là được.

Nghe bà H. nói vậy, chị L. thấy nhẹ nhõm phần nào, chạy vội đi mua cơm, vừa nghĩ thầm trong bụng cảm ơn mẹ chồng đã thấu hiểu cho mình!

M.T