.

Đón con

Thứ Bảy, 23/05/2015, 16:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Thấy chị H. vội vã lấy mũ bảo hiểm trẻ em móc vào xe máy, chị T. liền gọi:

- Chị H. đi đâu nữa đấy! Bé C. tôi đưa về rồi mà...

Một lát sau, chị H. chở theo một bé gái về. Để hai bé chơi với nhau, chị sang nhà chị T. rồi hai người trò chuyện.

Chị H. bảo: Con chị đã được chị T. đón về, chị rất phấn khởi, nhưng còn con của chị K. nhà ở bên cạnh chưa ai đón về, bố mẹ cháu đi làm về muộn, để cháu một mình biết ra sao...

Vừa tâm sự, vừa nhìn hai bé chơi đùa vui vẻ, chị H. và chị T. thấu hiểu thêm tình làng nghĩa xóm.  

Hiệp Vân