.

Thất đức quá!

Chủ Nhật, 24/12/2017, 08:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Bà T. đi chợ về, vừa mới bước vào nhà, bà hỏi chị K:

- Mẹ mua đồ để làm cỗ cúng đã nhờ một đứa ở trong xóm đưa về, rứa hắn đã đưa về chưa?

Chị K. (con gái bà T.) ngạc nhiên hỏi lại:

- Rứa mẹ nhờ ai trong xóm đưa về?

- Mẹ nhờ hắn đưa về lâu rồi mà, thôi chết, rứa là mất hết đồ rồi...

 

Bà T. kể trong bực tức, sáng sớm bà đi chợ mua thực phẩm về làm cỗ cúng, bà gặp một cô gái thấy quen quen nên bà hỏi “Cháu ở xóm T. phải không?” Cô gái gật đầu: “Dạ phải”. Thế là bà T. nhờ cô gái này đưa làn thực phẩm về nhà bà, bà ở lại chợ mua thêm một số mặt hàng khác. Bây giờ, về thì chẳng thấy, trời ơi! Thế là mất hết thịt thà, gà, vịt có cả triệu bạc chứ ít đâu!!

Chị K. ấm ức:

- Mẹ bị lừa rồi, thôi bây giờ con chở mẹ xuống chợ để mua lại những thứ đó để về kịp làm cỗ cúng không thì...

Bà T. nghẹn cả cuống họng:

- Ôi chao, quân thất đức quá!!

Hiệp Vân