.

Phải hỏi cho ra...

Chủ Nhật, 05/11/2017, 09:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Anh P. dựng xe bên đường để nghe điện thoại, chợt có người đến bảo:

- Này anh xe ôm, chở tôi lên phường D. với.

Anh P. ngạc nhiên:

- Tôi đâu phải chạy xe ôm...

 

Người kia liền xin lỗi và thanh minh:

- Vì tôi thấy trên xe máy của anh có treo thêm một chiếc mũ bảo hiểm, nên tôi cứ tưởng là...

Đem chuyện này kể với tôi, anh phân tích như “nhà lý luận”:

- Một sự việc nhìn thấy rõ ràng nhưng chưa chắc đã đúng bản chất vấn đề. Đấy, tôi móc thêm một chiếc mũ bảo hiểm ở xe máy thôi mà người quen thì hiểu là tôi sẽ đi đưa đón người thân, người lạ thì cho rằng tôi là xe ôm, người khác nữa thì không chừng cho là một tên trộm mũ bảo hiểm của ai đó cũng nên...

Nghe anh P. nói, tôi như “ngộ” thêm được một thực tế trong cuộc sống. Đó là, nhìn thấy rồi nhưng chưa chắc đã đúng, mà phải hỏi cho rõ ngọn ngành mới hiểu rõ được vấn đề...

Hiệp Vân