.

Làm ơn… bị chửi

Chủ Nhật, 12/11/2017, 08:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Chú Hiếu hành nghề xe ôm sống phía đầu xóm trọ. Cư dân trong xóm trọ phần lớn là gia đình cán bộ, công chức trẻ ở các địa phương trong tỉnh về, chưa có điều kiện mua nhà nên phải ở trọ. Chú Hiếu tính tình hiền lành, sống thảo, cư dân xóm trọ nhờ gì chú đều vui vẻ làm ngay, nhất là cái khoản đưa đón con trẻ đến trường nếu phụ huynh lỡ có công việc đột xuất.

 

Thế mà chiều qua, chú Hiếu bị “ăn” một trận chửi để đời. Số là mẹ Yến bận việc nhờ chú đi đón thằng Tèo. Cuối buổi sang trường, thấy thằng Tý con mẹ Hường ngồi một mình ngóng mẹ, chú Hiếu bảo cô giáo, nhân tiện chú đưa hai đứa về. Cô giáo biết chú rành rẽ nên đồng ý ngay.

Rủi cái, trên đường đi, chiếc xe máy cà tàng của chú bị thủng xăm phải tấp vào bên đường vá. Khi về đến xóm trọ thì nghe cả xóm xôn xao cả lên, rằng chú Hiếu bắt cóc thằng Tý bán đi phương nào rồi.

Thấy chú Hiếu lù lù xuất hiện cùng hai đứa trẻ, chẳng để cho chú kịp thanh minh, mẹ Hường xối cho chú “xô nước lạnh” bằng tất cả các ngôn từ ngoa ngoắt, chợ búa. Chú Hiếu chết trân, lặng lẽ ra về.

Sáng nay, chú Hiếu tạt qua phòng của tôi uống chén nước trà, chú bần thần: “Về nhà bị vợ dần thêm cho một trận, bảo đồ dở hơi, ăn cơm nhà làm việc không công... Mà cuộc sống hay thiệt, cháu hè! Mình làm ơn lại bị chửi.”

Hồ An