.

Học thêm

Chủ Nhật, 09/07/2017, 15:10 [GMT+7]
 

(QBĐT) - Học sinh nghỉ hè mới được mươi ngày, đã thấy nhiều phụ huynh nháo nhào lên cho con em đi học hè (chủ yếu là các môn Toán, Văn, Anh). Chị K. dù kinh tế vẫn còn khó khăn, nhưng vẫn cho con đi học thêm để cho bằng bạn bằng bè...

Vừa rồi, chị K. liên hệ được với giáo viên dạy môn A. để cho con theo học.

Sau buổi học đầu tiên, cháu khăng khăng không đi học thêm nữa vì cô giáo đưa ra mức học phí gần 1 triệu đồng/tháng: “Nếu con học thì mẹ sẽ không có tiền, con ở nhà tự học cũng được”.

Nghe con nói thế, chị thấy cay cay nơi khóe mắt. Ừ, mới học lớp 7 mà con có ý thức về học hành và biết thương mẹ như thế chị rất vui. Nhưng không đi học thêm, con chị liệu có “đuổi kịp” với bạn bè không, trong khi nhà nhà đều cho con cái học thêm. Chị thở dài đầy lo lắng...

H.Vân