.

Phơi phong chi lạ rứa hè...

Chủ Nhật, 28/05/2017, 09:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Vào mùa thu hoạch lúa, bà con nông dân tranh thủ trời nắng ráo đưa lúa ra phơi. Nhưng không ít người phơi lúa ra cả lòng đường giao thông có rất nhiều người và phương tiện qua lại.

 

Anh T. hàng xóm của tôi kể: Một lần, anh trên đường đi làm về đang chạy xe máy, do không để ý, xe anh vấp phải viên gạch được dùng để rào “sân lúa” trên đường, anh loạng choạng suýt ngã. Bực mình, anh nói to: “Phơi phong chi lạ rứa hè...!”. Không ngờ người phơi lúa nghe được liền cầm chiếc cào sấn tới sừng sộ: “Này, mày nói ai thế hả, hả...”.

Hoảng hồn, anh T. rồ xe chạy. Quá bức xúc, anh lẩm bẩm: “Dùng đường giao thông để phơi lúa là vi phạm Luật ATGT thế mà lại còn đòi đánh người ta nữa, thật không thể hiểu nổi những người này...”.

Hiệp Vân