.

Tinh thần thể thao

Chủ Nhật, 02/04/2017, 15:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Nghe điện thoại đổ chuông, tôi cầm máy:

- Thắng rồi! Vô địch rồi! Chú về ngay để mừng cho đội bóng đá của tổ dân phố ta đoạt chức vô địch tại Đại hội thể dục thể thao của phường. Mừng quá!. Tiếng ông tổ trưởng vang lên. Tôi đến nhà văn hóa tổ dân phố, ở đây đã có đông đủ bà con tụ họp. Đội trưởng đội bóng cầm chiếc cúp vô địch giơ cao, mặt mày hớn hở. Ông tổ trưởng tổ dân phố hồ hởi:

- Tinh thần thể thao của bà con ta rất cao, ban cán sự tổ dân phố kêu gọi ủng hộ đội bóng là họ đồng ý liền. Bữa tiệc liên hoan mừng “chiến thắng” hôm nay là từ kinh phí của bà con ta ủng hộ đấy.

 

Ông tổ trưởng tổ dân phố cũng cho hay: Nhờ có tinh thần thể thao mà thanh niên, kể cả những người lớn tuổi trong tổ dân phố rất hăng say luyện tập, nhất là các môn bóng đá, bóng chuyền. Từ đó mà nạn rượu chè, bài bạc giảm hẳn, các tệ nạn xã hội khác cũng không tồn tại ở tổ dân phố này. Phấn khởi quá đi chứ…

Nghe ông nói thế, tôi cũng thấy tự hào…

Hiệp Vân