.

Tấm lòng ông giáo già

Chủ Nhật, 19/03/2017, 09:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Cu Tuấn mồ côi cả bố lẫn mẹ, năm nay em học lớp hai, sống với bà nội ngoài 80 tuổi. Nhà nghèo, ngoài thời gian đến trường, Tuấn thường đi nhặt ve chai bán lấy tiền gom góp với nội lo cuộc sống gia đình. Mới rồi, bà nội đau nặng, nằm liệt giường. Tuấn phải bỏ học giữa chừng ở nhà chăm bà.

 

Trong xóm nhỏ có ông giáo Vinh dạy tiểu học về hưu, cảm thông trước hoàn cảnh hai bà cháu, ông thường xuyên đến chia sẻ, động viên. Lương hưu “ba cọc, ba đồng”, ông chia làm hai, một nửa dành cho vợ chạy chợ hàng ngày, nửa còn lại giúp Tuấn thuốc thang cho bà. Cu Tuấn nghỉ học dài ngày, ngại không dám quay lại trường, ông giáo Vinh dắt Tuấn đến gặp thầy hiệu trưởng trình bày hoàn cảnh, nhờ thầy cho cháu được tiếp tục học hành.

Nhiều người trong xóm nhỏ xuýt xoa khen ông giáo già tốt bụng, noi gương ông, của ít lòng nhiều vun vào giúp bà cháu Tuấn qua giai đoạn khó khăn, bệnh tật. Riêng ông giáo lúc vui chuyện thường bảo mọi người: “Làm một việc phúc bằng xây bảy tòa tháp cao”

H.A