.

Tết thì... ai bắt!

Thứ Bảy, 11/02/2017, 15:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày Tết, H. ở nhà niềm nở đón bạn đến chơi, sau một hồi rượu vào lời ra chúc tụng rôm rả, cả nhóm lại lấy xe máy đèo nhau đi tiếp. Thấy chúng đi xe mà không đội mũ bảo hiểm, ông T. bố của H. liền bảo:

- Tụi bay chạy xe máy như thế mà không đội mũ bảo hiểm à, ra đường không chừng là bị phạt đấy.

H. quay lại nói vọng vào:

- Không sao đâu ba, mấy ngày Tết như thế này ai lại bắt xe để phạt bao giờ.

Rồi cả bọn chở đôi, chở ba rú ga chạy. Ông T. lắc đầu, trố mắt chẳng biết làm sao.

Nhóm của H. đi chơi Tết vui vẻ, an toàn như thế nào thì tôi không được rõ, nhưng đã tham gia giao thông mà xem thường pháp luật như thế thì có ngày… rước họa vào thân.

Hiệp Vân