.

Trăm dâu đổ đầu… trưởng thôn

Thứ Sáu, 04/11/2016, 16:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Nước lũ vừa rút, tôi liền đến thăm gia đình người bạn tên H. xem tình hình ra sao. Vừa mới đẩy xe vào ngõ đã nghe giọng của B. vợ H. té tát:

- Đi vừa vừa với, ở nhà để dọn dẹp đồ dùng, vườn tược nữa chứ, rảnh là chạy...

Thấy tôi vào, B, như trút bớt bực tức:

- Đấy anh xem, nhà cửa bị lũ tràn vào bây giờ còn bề bộn thế, ngoài kia thì bao nhiêu vốn liếng đổ vào ao hồ cũng trôi hết, thế mà...

H. nhìn tôi, chào qua quýt rồi đi, bảo là đi kê khai những hộ bị thiệt hại do lũ để có kế hoạch cứu trợ kịp thời.

Tôi đùa: Làm trưởng thôn oách quá!

Nghe thế, B. càng thêm ấm ức: Làm trưởng thôn có được lợi gì đâu, trong thôn có vấn đề gì là người này kêu, người kia réo... đã bảo đừng có làm trưởng thôn nữa, thế mà cứ làm. Đúng là trăm dâu đổ đầu... trưởng thôn, khổ quá!

Một lúc sau H. về, bảo tôi thông cảm chứ dạo này theo lũ lụt nên bận lắm. H. nói về thiệt hại của gia đình mình, nhưng trong thôn này có rất nhiều hộ bị thiệt hại nặng hơn. Làm trưởng thôn thế đấy, việc nhà không lo, chỉ lo cho thiên hạ. Rồi chuông điện thoại lại reo, H. tiếp tục lên xe phóng đi...                                

Hiệp Vân