.

May mà...!

Thứ Sáu, 21/10/2016, 10:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Mưa lớn, nước lũ lên nhanh, thấy có nguy cơ nhà bị ngập nước, anh T. hối thúc vợ anh là chị B. nhanh chóng “sơ tán” tài sản. Đầu tiên là quầy tạp hóa, miệng nói tay làm, anh T. vội vàng sắp xếp hàng hóa, vừa bảo chị B. chuyển nhanh vào nhà mệ H. ở phía trong cao ráo hơn. Chị B. ngần ngại nói:

- Không biết mệ H. có đồng ý cho mình gửi hàng không. Vả lại nhà ấy nhiều trẻ con như rứa thì...

Anh T. lớn tiếng:

- Đến nước này mà còn nghĩ xấu đến người ta, mau lên, không thì trôi hết bây chừ...

Rồi tay xách, nách mang, anh T. chị B. chuyển hàng vào nhà mệ H. Đứng ở cửa, mệ H. nói vọng ra:

- Thấy nước lên, mệ định ra bảo tụi bây đưa hàng vô nhà mệ mà cất nhưng trời mưa to quá...

Mấy ngày sau, nước rút, vợ chồng anh T. chị B. vào nhà mệ H. thấy hàng hóa được mệ sắp lại gọn gàng, cẩn thận vẫn còn nguyên vẹn không thiếu thứ gì. Anh chị vui mừng, rối rít cảm ơn mệ và không quên lấy mấy gói kẹo, chai nước ngọt làm quà cho mệ và các cháu nhỏ. Mệ H. khoát tay, nhỏ nhẹ:

- Mệ cứ lo là nếu nước mà dâng lên nữa thì không biết hàng hóa của tụi bây sẽ ra răng. May mà...

Anh T. chị B. cảm động không nói nên lời...

Hiệp Vân