.

Hợp đồng đâu...!!

Chủ Nhật, 16/10/2016, 09:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông K. xây dựng nhà ở, ông thuê đoàn thợ của người em họ là ông H. thi công. Buổi đầu thì xuôi chèo mát mái, căn nhà dần hình thành. Sau một thời gian, giữa chủ và thợ có những mâu thuẫn trong việc thi công với bản vẽ thiết kế nên xảy ra cãi cọ. Ông K. đùng đùng quát tháo đòi đuổi đoàn thợ đi:

- Mấy ông không làm được thì dẹp, thanh lý hợp đồng tại đây, để tôi thuê người khác làm.

Ông H. chột dạ: Chết thật, nghĩ tình cảm bà con họ hàng nên nhận xây nhà cho ông K. chứ có ký kết hợp đồng gì đâu. Nói dại chứ bây giờ mà ông K. không cho làm nữa và không trả tiền công từ trước tới nay thì về lý là mình chịu thua chứ chẳng chơi...

Chuyện ông K. và ông H. thiết nghĩ suy rộng ra là việc giao dịch trong công việc, nên đặt vào khuôn khổ pháp luật, còn đặt vào niềm tin quan hệ tình cảm thì sẽ có nhiều vấn đề tranh chấp có thể xảy ra. Và đến một lúc nào đó, tình cảm sứt mẻ thì rồi cũng phải nhờ đến cơ quan thực thi pháp luật giải quyết...

Hiệp Vân