.

Phận già nuôi cháu mồ côi

Thứ Sáu, 26/08/2016, 10:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo lời giới thiệu của Chủ tịch UBND xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới) Phạm Thanh Bình, tôi về thôn Đông Phú tìm nhà bà Trương Thị Vĩnh, sinh năm 1956, người phụ nữ đơn thân bước vào tuổi xế chiều vẫn đang tảo tần nhặt đồng nát nuôi hai đứa cháu mồ côi.

Trong ngôi nhà xây cấp bốn nằm sâu dưới chân con dốc, bà Trương Thị Vĩnh buồn buồn kể về cuộc đời mình: “Tôi kết hôn với ông Nguyễn Văn Dịch, sinh năm 1957 có 3 người con, hai gái một trai. Con gái đi lấy chồng, con trai tên Nguyễn Văn Song, sinh năm 1979 ở cùng bố mẹ. Ông Dịch mất năm 2009, đến nay đã 7 năm. Nguyễn Văn Song kết hôn với Lang Thị Đào, cùng tuổi, chúng có với nhau 3 mặt con: Nguyễn Trọng Thanh, 13 tuổi; Nguyễn Thị Thu Thủy, 11 tuổi và Nguyễn Văn Thắng lên 7”.

 Hai bà cháu Nguyễn Trọng Thanh đang phân loại đồng nát để bán.
Hai bà cháu Nguyễn Trọng Thanh đang phân loại đồng nát để bán.

Nhắc đến câu chuyện buồn về người con trai Nguyễn Văn Song, bà Vĩnh nước mắt vắn dài. Song tính tình hiền hậu, ít học, nhà nghèo nên khi có gia đình, anh làm bạn trên những chuyến tàu ra khơi đánh bắt thủy hải sản, đời sống tuy khó khăn nhưng vẫn có đồng ra đồng vào trang trải hàng ngày. Giá như Nguyễn Văn Song gặp được người vợ ngoan hiền chắc chắn gia cảnh sẽ khá hơn. Lang Thị Đào không nghề nghiệp, siêng ăn, nhác làm, vợ chồng có 3 mặt con vẫn chẳng để tâm vun vén cho gia đình. Để có tiền tiêu pha cá nhân, Đào sa vào con đường trộm cắp, vài lần vào tù ra tội. Ra tù, Đào rũ áo, ôm theo đứa con trai nhỏ Nguyễn Văn Thắng trốn vào miền Nam theo tình nhân, năm 2010.

Năm năm sau ngày Đào bỏ đi theo trai, Nguyễn Văn Song buồn chán, sinh ra rượu chè. Năm 2015, anh mất vì đột tử, để lại 2 con thơ cho bà nội nuôi nấng. “Thanh và Thủy dù còn mẹ, nhưng xem như trẻ mồ côi”- bà Vĩnh chia sẻ- “Để có tiền nuôi cháu, tôi phải gắng gượng đi nhặt đồng nát bán lấy tiền, ba bà cháu sống đắp đổi qua ngày. Một ngày nhặt đồng nát từ sớm đến chiều, thuận buồm xuôi gió được 50 nghìn đồng”.

Cách đây mấy tháng, lợi dụng khi bà Thanh đi nhặt đồng nát, phía nhà Lang Thị Đào về “bắt” mất Nguyễn Thị Thu Thủy đưa vào cho Đào hiện đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Nguyễn Trọng Thanh năm nay lên lớp 7, Trường THCS Quang Phú. Thương bà nội già, Thanh dự định nghỉ học đi tìm việc làm kiếm tiền nuôi bà nội.
Mấy tháng hè, Thanh phụ giúp người làng kéo cá ở hồ Bàu Bàng, gần sân bay Đồng Hới. “Họ bao ăn uống... không biết trả công mấy chứ từng ấy thời gian đi phụ người ta, Thanh đưa về cho bà nội 170 nghìn đồng nhờ bà cất để mua sách vở. Cháu còn nhỏ dại, phận mồ côi không biết cậy nhờ vào ai. Tôi tuổi ngày càng già, mắt càng mờ. Mong muốn xã hội chung tay giúp cháu tiếp tục có điều kiện đến trường học hành, trở thành người có ích sau này chứ đừng như bố mẹ cháu, người chết, kẻ bỏ đi”- bà Vĩnh day dứt.

Mọi sự đóng góp cho cháu Nguyễn Trọng Thanh để cháu có thêm điều kiện tiếp tục đến trường xin gửi về theo địa chỉ:

 Bà Trương Thị Vĩnh, thôn Đông Phú, xã Quảng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 Hoặc tài khoản hoạt động từ thiện của Báo Quảng Bình, số TK: 104010000005829 Ngân hàng Công thương, Chi nhánh Quảng Bình.

PHU HOANG CORP - TAXI TIÊN SA - ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYÊN MỤC

T.Long