.

Lại học… hè

Thứ Sáu, 27/05/2016, 14:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Hết năm học, bé T. con chị H. được nghỉ hè. Tưởng nghỉ hè rồi thì bé được đi chơi đây đó thỏa thích. Nhưng ngặt nỗi, bố mẹ bé đi làm suốt ngày, tối mới về nên bé phải ở nhà một mình.

Một buổi sáng, chị H. chuẩn bị đi làm, bé T. đến bên mẹ nói:

- Mẹ ơi, mẹ cho con ra ngoài với.

Đang vội đi làm, chị H. quát:

- Ở nhà, không đi chơi đâu hết. Nói rồi chị khóa cửa lại, bé T. mếu máo khóc.

Buổi trưa về, gặp tôi chị H. bảo: Bé T. con chị tuy đã học lớp cuối cấp tiểu học rồi nhưng “nhốt” cháu ở nhà một mình vẫn rất lo, đi làm không yên tâm, chẳng biết làm sao, chắc là phải cho cháu đi học hè thôi...

Tôi cũng nghĩ như chị, rồi đây, chắc cũng phải cho con đi học... hè.

Hiệp Vân